Bé trai 12 tuổi duy nhất sống sót trong vụ thảm án Đắk Lắk bị đâm thấu ngực, đa chấn thương. Hiện em đã được phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe tạm ổn
- Giá vàng, USD biến động: Làm gì để bảo vệ tài sản?
- 9 loại thực phẩm giàu molypden, phòng ngừa thiếu máu hiệu quả
- Phát hiện 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại Gia Lai
Bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Sáng 13/9, ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh viện đang cấp cứu bệnh nhân Trần Tấn P. (12 tuổi), nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án xảy ra tại hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Cháu P. được đưa đến bệnh viện lúc 2h21 cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở nhanh, vã mồ hôi, mạch nhanh, phổi thông khí giảm và có tràn khí dưới da vùng ngực, thành ngực.
Các bác sĩ phát hiện bé có nhiều vết thương do dao đâm, chém ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai và cổ tay. Sau hội chẩn, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu lúc 4h20, tiến hành khâu vết thương phần mềm và dẫn lưu màng phổi. Đến nay, tình trạng sức khỏe của cháu tạm ổn.
Thảm án gây rúng động dư luận
Trước đó, khoảng 1h ngày 13/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, còn gọi là Hào) đã đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992) và bất ngờ dùng dao tấn công những người trong gia đình chị.
Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ngay sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng truy xét, đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày đã bắt giữ nghi phạm tại phường Ea Kao khi y đang lẩn trốn và nguỵ trang. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: VTCnews