Site icon MUC News

Tòa tuyên án vụ chặt xác người mẫu Thái Thiên Phượng gây chấn động Hồng Kông

vụ chặt xác người

Thái Thiên Phượng bị giết hại dã man dù đối xử tốt với nhà chồng. (Ảnh: Tiền Phong )

Tòa án Hồng Kông vừa tuyên phạt 18 tháng tù đối với mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án chặt xác gây rúng động châu Á.

Mẹ chồng lĩnh án vì che giấu tội ác

Ngày 28/10, Tòa án Hồng Kông tuyên án bà Lý Thụy Hương – mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) – mức án 18 tháng tù giam vì tội cung cấp thông tin sai lệch, che giấu hành vi phạm tội. Bà Hương bị cáo buộc cố tình hướng dẫn cảnh sát sai địa chỉ, giúp con trai trốn chạy sau khi nạn nhân bị sát hại.

Theo hồ sơ vụ án, khi biết con trai là Quảng Cảng Trí (Alex Kwong)– chồng cũ của nạn nhân – bị truy nã, bà Hương đã nhiều lần liên lạc để giúp con trốn thoát. Bà cũng thừa nhận đã cung cấp thông tin sai cho cơ quan điều tra, khiến việc truy tìm hung thủ bị kéo dài.

Người mẫu Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2/2023. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể bị phân thây trong tủ lạnh và nồi nấu tại căn nhà thuê ở làng Long Mei, khu Tai Po (Hồng Kông). Sự tàn bạo của vụ án khiến công chúng bàng hoàng và gây chấn động toàn châu Á.

Các nghi phạm chính bao gồm chồng cũ của nạn nhân – Quảng Cảng Trí, bố chồng Kwong Kau, anh trai chồng Anthony Kwong và mẹ chồng Lý Thụy Hương. Trong đó, ba người đàn ông vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử.

Mâu thuẫn tài sản – ngòi nổ dẫn đến bi kịch

Theo điều tra, vụ án xuất phát từ tranh chấp tài sản sau ly hôn. Dù chia tay từ năm 2017, Thái Thiên Phượng vẫn chu cấp tài chính cho gia đình chồng cũ. Mâu thuẫn nảy sinh khi cô dự định bán căn hộ sang trọng đứng tên mình – nơi gia đình Quảng Cảng Trí đang sinh sống. Lo sợ mất quyền lợi, các nghi phạm đã lên kế hoạch sát hại cô để chiếm đoạt tài sản.

Lý Thụy Hương cản trở quá trình điều tra của cảnh sát, che giấu hành vi dã man vô nhân tính của chồng và con trai. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong thời gian điều tra, tòa xác định bà Lý Thụy Hương nhận từ 400.000 đến 500.000 HKD mỗi tháng (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng) để chăm sóc cháu, trong khi vẫn được con dâu cũ trợ giúp tài chính. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra, bà đã chọn bao che cho con trai thay vì hợp tác với cảnh sát.

Phiên tòa và bản án nghiêm khắc

Luật sư bào chữa từng đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt với lý do bà Hương hành động vì “tình mẫu tử”. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng hành vi của bị cáo đã “xâm phạm nghiêm trọng hệ thống tư pháp”, khiến việc điều tra chậm trễ và gây ảnh hưởng lớn đến công lý. Do đó, mức án 18 tháng tù được xem là cần thiết để răn đe.

Trước đó, bà Hương đã được tại ngoại sau 15 tháng tạm giam. Riêng các nghi phạm còn lại vẫn bị giam giữ để phục vụ điều tra.

Vụ chặt xác người mẫu Thái Thiên Phượng không chỉ phản ánh mặt tối của mâu thuẫn gia đình và lòng tham, mà còn cho thấy sự mong manh của an toàn cá nhân, đặc biệt với phụ nữ trong xã hội hiện đại. Từ một biểu tượng thời trang và thành công, Thái Thiên Phượng trở thành nạn nhân của chính những người từng được cô giúp đỡ.

Giới chuyên gia cho rằng vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, đặc biệt trong các mối quan hệ sau ly hôn, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt hơn các biện pháp xử lý hành vi che giấu tội phạm.

Theo: Tiền Phong