Site icon MUC News

TP.HCM: Nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ giật 100 tờ vé số của người đàn ông tàn tật

Một người đàn ông bị tàn tật mưu sinh bằng nghề bán vé số tại TP.HCM bất ngờ bị nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ giật mất khoảng 100 tờ vé số rồi phóng xe bỏ trốn. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 21-7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ cướp giật khoảng 100 tờ vé số của một người đàn ông bị tàn tật tại hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 20-7. Thời điểm đó, ông Quách Văn Ngọc (44 tuổi, quê Thanh Hóa), đang đứng bán vé số thì một thanh niên chạy xe máy đến hỏi mua. Khi ông Ngọc vừa cúi xuống lấy vé theo yêu cầu, người này bất ngờ giật nguyên xấp vé số trên tay rồi phóng xe bỏ chạy về phía cầu Cầu Xây.

Do là người khuyết tật, ông Ngọc không thể đuổi theo, chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

Cuộc sống mưu sinh cơ cực của nạn nhân

Theo người thân ông Ngọc, ông mới vào TP.HCM sống cùng em trai. Cuộc sống của ông gặp nhiều khó khăn khi phải một mình nuôi con nhỏ ở quê và chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi không có lương hưu. Hằng ngày, ông mưu sinh bằng nghề bán vé số, sống dựa vào lòng tốt của người thân và những người xung quanh.

“Rất mong người lấy số vé suy nghĩ lại và trả lại. Anh ấy sống cực khổ lắm, bám vào từng tờ vé số để qua ngày” – một người nhà của ông Ngọc chia sẻ đầy xót xa.

Trước khi bị giật, ông Ngọc nhận tổng cộng 140 tờ vé số từ đại lý, mới chỉ bán được hơn 20 tờ thì xảy ra sự việc.

Công an vào cuộc xác minh

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Tăng Nhơn Phú cho biết nạn nhân chưa đến trình báo. Tuy nhiên, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng và tình tiết vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang thu thập dữ liệu, trích xuất camera để truy tìm người thanh niên liên quan nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: Pháp luật