Trung Thu tại Singapore không chỉ là dịp vui chơi mà còn là thời điểm gắn kết cộng đồng, lưu giữ truyền thống và hồi ức tuổi thơ của người lớn và trẻ nhỏ.
- Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình
- Bạo loạn tại “Khu phố Tàu” Campuchia: Cảnh sát khống chế sau đêm hỗn loạn
- Lũ tràn bệnh viện Vân Hồ, nhân viên y tế bế bệnh nhân thoát hiểm
Những ký ức Trung Thu giữa lòng Singapore
Tại Singapore, người dân thường nghĩ đến rước đèn ông sao, đèn lồng, phá cỗ và trông trăng cho trẻ em. Những người lớn tuổi tham gia sự kiện mang đến thông điệp về trân trọng ký ức. Truyền thống được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.
Tại khu phố Albert Street Walk ở Bugis, không gian tràn ngập đèn lồng, mặt nạ, bánh Trung Thu và hoa quả. Người lớn tuổi thong dong đi xem hoặc mua quà cho cháu. Một số người trầm ngâm trước món đồ, như sống lại ký ức tuổi thơ.
Nhiều người đến chùa thắp nến trong dịp lễ hoa đăng. Khu Chinatown sôi động với sân khấu, trò chơi đố vui, gian hàng ẩm thực và các hoạt động rước đèn.
Câu chuyện của những người tham dự Trung thu
Chị Jackqueline dẫn hai con đến sự kiện. Chị chia sẻ: “Tôi tham dự vài năm nay. Năm nay tôi đưa con để các bé hiểu ý nghĩa Trung Thu. Hoạt động gắn kết cộng đồng rất tuyệt vời.”
Con trai chị, bé Feng Hao, 6 tuổi, nói rằng em thích Trung Thu. Em được rước đèn, chơi trò chơi và rất vui vì mẹ đưa đến sự kiện.
Một góc khác là các ông lão chơi cờ. Họ tập trung tính toán từng nước đi giữa tiếng nhạc rộn ràng. Đây là “khoảng lặng” tư duy giữa Trung Thu náo nhiệt.
Một nhóm nghệ sĩ lớn tuổi biểu diễn ngoài trời. Họ đánh trống, thổi sáo, hát và nhảy múa. Du khách cổ vũ bằng những tràng vỗ tay nhiệt tình.
Theo: TTXVN