Site icon MUC News

Vệ binh bị phục kích gần Nhà Trắng: Nhân chứng thét ‘cứu tôi với’ khi súng nổ cách Nhà Trắng vài trăm mét

Vệ binh Quốc gia phong tỏa hiện trường sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng ngày 26/11. (Ảnh: Chụp màn hình/ VietnamPlus) (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Một cuộc phục kích bất ngờ nhằm vào Vệ binh Quốc gia ngay gần Nhà Trắng đã khiến thủ đô Washington rơi vào cảnh hỗn loạn. Vụ tấn công nghiêm trọng làm hai lính vệ binh và nghi phạm gốc Afghanistan bị thương. Các nhân chứng mô tả lại những khoảnh khắc kinh hoàng khi tiếng súng vang lên và người dân tháo chạy trong tuyệt vọng, một sự kiện hiếm có tại khu vực trung tâm chính trị của nước Mỹ.

Vụ phục kích Vệ binh Quốc gia gây chấn động Washington

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 26/11, khi một nhóm lính Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường nhật. Địa điểm là góc phố 17 và I Streets NW, cạnh ga Farragut West, một khu vực sầm uất và chỉ cách Nhà Trắng cùng Công viên Lafayette vài trăm mét. Những người lính này là một phần của lực lượng Vệ binh được Tổng thống Donald Trump triển khai đến Washington nhằm mục đích trấn áp tội phạm, tăng cường an ninh cho thủ đô.

Trong lúc tuần tra, khu vực yên tĩnh đột ngột bị xé toạc bởi loạt tiếng súng ngắn liên tiếp. Tiếp đó là tiếng súng trường bắn trả dồn dập, khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ. Tiếng súng đã nhanh chóng biến khu vực trung tâm thủ đô Washington thành một địa điểm hỗn loạn, buộc du khách và người dân phải tháo chạy nhanh chóng, cố gắng thoát khỏi tầm nguy hiểm.

Nghi phạm được xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, một công dân gốc Afghanistan. Lakanwal đã thực hiện một cuộc phục kích bất ngờ, nổ súng bắn trọng thương hai lính Vệ binh Quốc gia. Một lính vệ binh gần đó đã kịp thời phản ứng và bắn trả, khiến Lakanwal bị thương và nhanh chóng bị khống chế, sau đó được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Vệ binh bị phục kích gần Nhà Trắng: Lời kể của người dân địa phương

Stacey Walters, một y tá 43 tuổi sống tại Washington, là người đã chứng kiến rõ sự việc. Cô đang ở trong xe Uber trên đường đến tiệm giặt quần áo thì nghe thấy hai tiếng “đoàng, đoàng” đầy kinh hãi. Cô ngước nhìn và thấy một dòng người, bao gồm nhiều trẻ em, được người lớn kéo chạy ngược lên phố trong sự hoảng loạn.

Cô Walters kể lại cô nghe rõ tiếng người lớn liên tục hét lên “chạy đi, chạy đi” và tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên hai lần. Chỉ vài giây sau, cảnh sát và đặc vụ đã áp sát, yêu cầu tài xế của cô quay đầu xe và rời khỏi khu vực. Cô bày tỏ sự bàng hoàng: “Tôi muốn bật khóc. Tôi chưa bao giờ ở gần một chuyện như vậy, nhất là nó lại xảy ra ngay dịp lễ Tạ ơn, một thời điểm đáng lẽ phải là sự sum vầy và bình an”.

Vụ nổ súng xảy ra ở khu vực có rất nhiều du khách và người từ địa phương khác đến thăm người thân nhân dịp Lễ Tạ ơn. Tim Moye, 48 tuổi, đến từ Albany thuộc bang Georgia, nói rằng ông nhận ra ngay đó là tiếng súng và mọi người bắt đầu chạy ngay sau loạt đạn đầu tiên. Jamie McGee, 48 tuổi, đang ăn trưa gần đó cùng con gái Nyla, sinh viên Đại học Howard, cũng chứng kiến một nhóm lính Vệ binh chạy ngang qua ngay trước khi còi báo động vang lên khắp khu phố.

Hiện trường và tình trạng thương vong

Ngay lập tức, hàng chục xe cứu thương, xe cảnh sát và đặc vụ liên bang đã được điều động, phong tỏa khẩn cấp khu vực vụ việc. Cảnh sát giăng dây cách ly hiện trường, trong khi du khách và người dân đứng từ xa, không khỏi hoang mang và lo lắng về số phận của những nạn nhân và liệu kẻ tấn công đã bị bắt giữ hoàn toàn chưa.

Giám đốc FBI Kash Patel đã xác nhận hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tích cực. Nghi phạm Lakanwal cũng bị thương và đang nằm viện. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được động cơ cụ thể của vụ nổ súng kinh hoàng này và đang tiến hành điều tra các yếu tố có thể liên quan.

Ryaan Aqid, 21 tuổi, sinh viên Đại học Cornell, đang đi bộ về khách sạn sau khi mua bánh thì nghe tiếng súng và phải nấp sau ghế ở Công viên Farragut. Anh nhìn thấy một người bị khống chế nằm úp xuống đất và một người khác đang được hô hấp nhân tạo, anh thốt lên: “Thật khủng khiếp khi điều này xảy ra ngay tại thành phố nơi tôi lớn lên”.

Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và gọi hành động này là “hành vi bạo lực không thể diễn tả”. Michael Ryan, một cư dân Washington, ban đầu còn nhầm tiếng súng là tiếng động phát ra từ công trình đang thi công, cho đến khi thấy kính vỡ và binh sĩ bị thương nặng đang được sơ cứu.

Theo: Khai Mở