Chàng trai Việt Nam đưa 500 bồ câu sang Viêng Chăn, thả tại quảng trường Thatluang, thể hiện tình hữu nghị và hòa bình nhân dịp Quốc khánh Lào.
- Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh
- Kịch bản giúp U17 Việt Nam loại Malaysia, giành vé dự cúp châu Á
- Khủng hoảng nợ “đào mỏ” ở Trung Quốc phá tan giấc mộng hôn nhân
Hành trình đưa bồ câu sang Lào
Đoàn từ Việt Nam vận chuyển 500 bồ câu từ TPHCM đến Viêng Chăn; hành trình gần 1.000 km hoàn thành trong thời gian gấp rút. Đây là hoạt động đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị Việt – Lào. Các chú chim được chăm sóc kỹ lưỡng; đảm bảo sức khỏe khi đến nơi. Ý tưởng xuất phát từ mạng xã hội, nhanh chóng lan tỏa cộng đồng. Chàng trai tổ chức thả chim tại quảng trường Thatluang; nơi diễn ra nhiều lễ hội quốc gia.
Biểu tượng hòa bình và hữu nghị
Chim bồ câu trắng được chọn làm biểu tượng hòa bình; truyền tải thông điệp hữu nghị giữa hai quốc gia. Hoạt động này thu hút đông đảo người dân và du khách; ai cũng ấn tượng với cảnh tượng chim bay rợp trời. Hành động thả chim là nét đẹp văn hóa; góp phần tăng cường quan hệ Việt – Lào. Ban tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn; mong muốn lan tỏa thông điệp hòa bình. Hoạt động được các cơ quan truyền thông hai nước đưa tin rộng rãi.
Chuẩn bị và tổ chức chuyên nghiệp
Việc chuẩn bị diễn ra trong thời gian ngắn; bao gồm chăm sóc, vận chuyển, và tổ chức lễ thả. Đội ngũ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương Lào; đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ. Các bồ câu được kiểm tra sức khỏe kỹ càng; tránh rủi ro khi thả. Người dân tại Viêng Chăn háo hức đón chờ khoảnh khắc chim bay; nhiều gia đình đưa trẻ em đến tham dự. Sự kiện tạo ấn tượng mạnh về hình ảnh Việt Nam hữu nghị và văn minh.
Theo: Dân Trí

