ĐÀ NẴNG – Vợ chồng anh Võ Cường ở xã Hòa Vang đã chủ động xác minh và trao trả 7 chỉ vàng cho người đánh rơi.
- Gừng ức chế chín loại ung thư nhưng tám nhóm người không nên dùng
- Cha dượng lái xe mấy chục km đưa con gái đi thi, xóa 15 năm khoảng cách
- Đường 500 tỷ nối Hà Trung – Bỉm Sơn vẫn dở dang sau 4 năm
Ngày 28/6, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã Hòa Vang xác nhận sự việc, cho biết anh Võ Cường, Thôn đội trưởng thôn Hòa Phước, cùng vợ đã hoàn tất việc trao trả tài sản. Trước đó một ngày, họ nhặt được chiếc túi đỏ chứa vàng tại khu vực cổng chợ Túy Loan và tìm cách liên hệ chủ nhân.
Khoảng 16h30 ngày 27/6, khi đi qua khu vực chợ Túy Loan, anh Võ Cường và vợ là chị Lê Thị Bích Hạnh, cùng trú thôn Hòa Phước, phát hiện một chiếc túi bị rơi bên đường. Kiểm tra bên trong, hai người thấy có 7 chỉ vàng nên quyết định giữ lại để tìm người đánh mất.
Cùng thời điểm, chị Mẫn, trú thôn Thái Lai, xã Bà Nà, đăng thông tin cho biết chồng là anh Nguyễn Danh Thắng đã làm rơi chiếc túi chứa số vàng nói trên. Đây là tài sản có giá trị lớn đối với gia đình nên việc tìm lại được đặc biệt cấp thiết.
Sau khi đối chiếu các thông tin liên quan, vợ chồng anh Cường chủ động liên hệ với người đăng tin để xác minh. Khi xác định đúng chủ sở hữu, họ đã trao trả đầy đủ số vàng cho vợ chồng anh Thắng.
Nhận lại tài sản, anh Thắng và chị Mẫn xúc động, bày tỏ lòng biết ơn trước hành động trung thực của người nhặt được. Sự việc cho thấy cách xử lý rõ ràng, có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của người khác và góp phần củng cố niềm tin trong cộng đồng.
Vũ Phương Anh (tổng hợp)

