Site icon MUC News

Ốc hương trôi ra biển, hàng trăm người cùng xuống tìm

Sự cố vỡ hồ nuôi khiến gần chục tấn ốc hương trôi ra biển, hàng trăm người dân xô xát đổ xô ra bãi biển mò vớt.

Đông đảo người dân tập trung tại bờ biển để tìm kiếm và nhặt ốc hương tràn ra từ hồ nuôi bị vỡ (Ảnh minh họa: MUC)

Hồ nuôi ốc hương của ông Phạm Tấn Toàn tại Bãi Tiên, xã Hòa Xuân, bị sóng đánh vỡ, cuốn 6-7 tấn ốc trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng ra biển, sau đó thu hút hàng trăm người đến tìm bắt.

Khoảng 17h ngày 8/8, mưa lớn kèm sóng mạnh làm vỡ hồ nuôi tại thôn Phước Long, cuốn toàn bộ số ốc được nuôi từ cuối năm 2025 ra biển. Đến trưa 10/8, khoảng 300-400 người từ nhiều nơi tập trung tại khu vực này, buộc chính quyền huy động công an xã, biên phòng và bộ đội để kiểm soát nguy hiểm và vận động người dân trả lại ốc.

Theo UBND xã Hòa Xuân, hồ nuôi thuộc ông Phạm Tấn Toàn, 48 tuổi, trú xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Lứa ốc chuẩn bị đến kỳ xuất bán, với giá thị trường khoảng 180.000 đồng/kg, nên số lượng bị cuốn ra biển tương đương thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

“Ốc chuẩn bị bán thì bị cuốn ra biển, nhìn tài sản bị cuốn đi mà tôi không biết làm sao”, ông Toàn nói. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người dân từ các xã lân cận kéo đến Bãi Tiên ngày càng đông, có lúc lên khoảng 300-400 người.

Bãi Tiên, thôn Phước Long, là khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay nằm trong tỉnh Đắk Lắk sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính giữa năm 2025. Khu vực này thường chịu tác động của mưa bão và sóng lớn, trong khi các hồ nuôi ven bờ có nguy cơ bị phá vỡ khi bờ không đủ khả năng chống chịu.

Khi tài sản trôi khỏi hồ

Ốc hương có giá trị kinh tế cao và thường được nuôi trong ao đất hoặc lồng lưới gần biển để tận dụng nguồn nước tự nhiên. Cách nuôi này cũng khiến vật nuôi dễ bị cuốn ra ngoài khi bờ hồ bị sóng phá vỡ, nhất là thời điểm ốc đã lớn và chuẩn bị thu hoạch.

Tại Bãi Tiên, nhiều người mang rổ, bao tải xuống biển để tìm ốc, có người lặn hoặc bơi ra xa trong lúc sóng liên tục đánh vào bờ. Chính quyền đã cảnh báo nguy hiểm nhưng dòng người vẫn tập trung đông, bởi số ốc bị cuốn ra biển được xem là cơ hội để thu gom.

Trong khi ông Toàn mất số ốc chuẩn bị bán sau nhiều tháng đầu tư, lực lượng công an xã, biên phòng và bộ đội phải có mặt tại hiện trường. Họ vừa ngăn người dân tiếp tục đi xa bờ trong điều kiện biển động, vừa vận động những người đã thu gom được ốc trả lại cho chủ nuôi.

Khu vực Bãi Tiên có địa hình dốc và dòng chảy phức tạp khi biển động. Vì vậy, việc tiếp tục lội hoặc bơi ra xa để tìm ốc không chỉ liên quan đến số tài sản đã bị cuốn trôi mà còn đặt người tìm kiếm trước nguy cơ bị sóng cuốn.

Sự việc bắt đầu từ một hồ nuôi bị phá vỡ, nhưng sau đó trở thành câu chuyện về một khối tài sản có chủ trôi ra biển và hàng trăm người cùng tìm kiếm. Với ông Toàn, đó là số ốc chuẩn bị xuất bán; với lực lượng chức năng, đó còn là bài toán giữ an toàn cho những người đang xuống biển và xử lý số tài sản được thu gom.

Vũ Quyến (tổng hợp)