Site icon MUC News

Vớt xác vịt trong vô vọng, nông dân Thanh Hóa mất trắng 2 tỷ đồng

Khu trang trại của nhà ông Kiều bị nhấn chìm trong biển nước. (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng 1/10, gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (xã Vạn Lộc, Thanh Hóa) phải vớt hàng nghìn xác vịt sau khi nước sông Mã dâng cao, khiến hơn 13.000 con vịt chết ngạt, gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Trang trại vịt chìm trong nước lũ

Ngày 30/9, sau nhiều ngày mưa lớn, nước sông Mã dâng đột ngột, tràn qua bờ bao và nhấn chìm trang trại rộng hơn 3.000m2 của ông Kiều. Thời điểm đó, gia đình đang nuôi hơn 20.000 con vịt. Trong vòng 15 phút, nước đã ngập ngang người, chỉ khoảng 7.000 con được cứu. Phần còn lại hơn 13.000 con chết nổi trắng trại.

Ông Kiều kể, gia đình ông đã gắn bó với nghề nuôi vịt hơn 20 năm. Đây là nguồn thu nhập chính nuôi sống cả nhà. Cách đây 3 năm, để mở rộng quy mô, ông vay gần 1 tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa trả hết thì nay lại mất trắng do bão số 10.

Thiệt hại nặng, cần sớm hỗ trợ

Uớc tính thiệt hại từ trang trại nuôi vịt của gia đình ông Kiều là hơn 2 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi nước rút, gia đình ông phải gom xác vịt đem cho các trại cá. Toàn bộ số vịt chết còn nhỏ, không thể tiêu thụ. Ngoài đàn vịt, toàn bộ thức ăn, máy móc và chuồng trại cũng hư hỏng nặng, tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

UBND xã Vạn Lộc cho biết, hoàn lưu sau bão số 10 gây mưa lớn, gió mạnh làm ngập nhiều trang trại và gia trại. Chính quyền đang thống kê để báo cáo tỉnh, đề xuất biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Thanh Hóa, mưa lũ đã làm chết hơn 56.000 con gia cầm, hàng trăm gia súc và nhiều vật nuôi khác. Nhiều khu chuồng trại bị phá hỏng, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Theo: Vietnamnet