Ngày 28/10; tại phiên tòa đầu tiên ở thành phố Nara; Nhật Bản; nghi phạm Tetsuya Yamagami đã thừa nhận giết cựu Thủ tướng Shinzo Abe; ba năm sau vụ ám sát chấn động thế giới.
- Miền Trung: Chung tay nấu hàng nghìn suất cơm gửi vùng ngập Huế, Quảng Trị mưa lũ
- Venezuela đánh chặn máy bay buôn ma túy giữa lúc Mỹ tăng cường chiến dịch ở Caribe
- ACB ra mắt chứng chỉ tiền gửi linh hoạt, lợi suất đến 5,8%/năm
Nghi phạm thừa nhận hành vi tại phiên tòa sau ba năm
Phiên tòa xét xử Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, được tổ chức tại Tòa án quận Nara vào ngày 28/10. Ba năm trước; ông bị bắt ngay tại hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe ;trong chiến dịch tranh cử tháng 7/2022; Yamagami đã bắn ông Abe bằng một khẩu súng tự chế; khi nhà lãnh đạo đang phát biểu ở thành phố Nara, khiến cả nước Nhật rúng động.
Tại phiên tòa, nghi phạm lạnh lùng tuyên bố: “Tôi đã làm điều đó”. Dù vậy, nhóm luật sư bào chữa đã yêu cầu giảm nhẹ hình phạt. Họ lập luận rằng;khẩu súng tự chế không nằm trong danh mục vũ khí được điều chỉnh; bởi Đạo luật Kiểm soát Súng đạn và Dụng cụ có lưỡi cắt của Nhật Bản. Bên ngoài tòa; an ninh được siết chặt, hàng trăm phóng viên và người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ án.
Động cơ ám sát liên quan đến Giáo hội Thống Nhất
Theo truyền thông Nhật Bản;Yamagami khai ra tay vì thù hận Giáo hội Thống Nhất; tổ chức mà ông cho rằng cựu Thủ tướng Abe có liên hệ. Mẹ của nghi phạm từng quyên góp khoảng 100 triệu yên ;(hơn 660.000 USD) cho tổ chức này, khiến gia đình phá sản. Yamagami tin rằng ông Abe đã ủng hộ Giáo hội, từ đó nảy sinh ý định trả thù.
Giáo hội Thống Nhất; hay còn gọi là “Moonies”, bị cáo buộc trục lợi từ tín đồ và gây chia rẽ gia đình. Tuy nhiên, tổ chức này phủ nhận mọi cáo buộc. Theo kế hoạch; sau phiên xử đầu tiên, sẽ có 17 phiên tòa tiếp theo diễn ra đến cuối năm 2025. Tòa án dự kiến tuyên phán quyết cuối cùng vào ngày 21/1/2026; khép lại vụ án từng làm thay đổi nhận thức về an ninh chính trị tại Nhật Bản.
Theo: Báo Mới

