Làng giải trí Hoa ngữ từng rúng động trước vụ án người mẫu Dương Lệ Bình bị chồng là Chu Hiểu Đông sát hại dã man rồi giấu xác trong tủ lạnh suốt 3 tháng.
- Bão số 11 giật cấp 14 trên Biển Đông, hướng vào Bắc Bộ
- Trung thu cho bệnh nhi tại Điện Biên
- Gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng lan tỏa tinh thần thiện nguyện
Tình yêu mù quáng và bi kịch không thể ngờ
Theo điều tra, Dương Lệ Bình quen biết Chu Hiểu Đông trong thời gian làm người mẫu tự do tại Thượng Hải. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cô vẫn quyết định kết hôn với người đàn ông này vì tin rằng tình yêu có thể thay đổi anh ta. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng biến thành bi kịch. Chu Hiểu Đông nghiện rượu, hay ghen và thường xuyên to tiếng với vợ.
Ngày 18/10/2016, trong một cuộc cãi vã, Chu Hiểu Đông đã bóp cổ Dương Lệ Bình đến chết. Gây án xong, hắn quấn thi thể bằng chăn và giấu trong tủ lạnh để che giấu tội ác. Trong nhiều tháng sau đó, hắn vẫn bình thản đi làm, sử dụng điện thoại của vợ để giả mạo tin nhắn, đánh lạc hướng gia đình và bạn bè. Hắn thậm chí còn rút 200.000 NDT trong tài khoản của vợ để tiêu xài và qua lại với người tình. Hành vi tàn độc này chỉ bị phát hiện khi cha của Dương Lệ Bình nghi ngờ vì con gái mất liên lạc bất thường và yêu cầu gặp mặt trực tiếp.
Hé lộ chân dung kẻ sát nhân và lời thú tội lạnh người
Theo hồ sơ tòa án, Chu Hiểu Đông là người có bề ngoài lịch thiệp nhưng tính khí thất thường, từng có tiền sử bạo lực và thích nuôi động vật bò sát nguy hiểm. Trong phiên thẩm vấn, hắn khai rằng mâu thuẫn vợ chồng bắt nguồn từ vấn đề tài chính, đặc biệt là khi cả hai đều thất nghiệp và sống phụ thuộc vào tiền tiết kiệm của Dương Lệ Bình. Trước khi án mạng xảy ra, họ từng đi du lịch để “hàn gắn” nhưng lại tiếp tục tranh cãi.
“Tôi chỉ muốn cô ấy im lặng, không ngờ mọi chuyện đi quá xa,” Chu Hiểu Đông khai lạnh lùng tại tòa. Lời thú tội của hắn khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực gia đình và những mâu thuẫn bị che giấu sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới giải trí.
Bản án nghiêm khắc và nỗi đau còn mãi của người thân
Đến tháng 8/2017, Tòa án Nhân dân Thượng Hải chính thức tuyên án tử hình đối với Chu Hiểu Đông về tội giết người có chủ ý. Cha mẹ hung thủ không xuất hiện tại phiên tòa vì sợ sự phẫn nộ của công chúng. Trong khi đó, gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con gái.
Cha của Dương Lệ Bình chia sẻ với báo chí rằng ông không cần bất kỳ khoản bồi thường nào, chỉ mong công lý được thực thi để linh hồn con gái được yên nghỉ. Mẹ của nạn nhân suy sụp tinh thần, rơi vào trầm cảm nặng sau sự việc. “Mỗi khi mở tủ lạnh, tôi lại ám ảnh. Tôi chỉ mong con bé không còn đau đớn,” bà nói trong nước mắt. Câu chuyện đau lòng của Dương Lệ Bình trở thành bài học sâu sắc về giá trị của sự tỉnh táo trong tình yêu và cảnh báo về những hệ lụy khôn lường của bạo lực gia đình.
Theo: Góc Nhìn Pháp Lý