Site icon MUC News

Vụ cháy ở Trung Kính: Xét xử hai cựu cán bộ công an vì thiếu trách nhiệm

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Sáng ngày 9/4, Tòa án Hà Nội mở lại phiên xét xử hai cựu cán bộ công an quận Cầu Giấy liên quan vụ cháy thảm khốc tại Trung Kính khiến 15 người tử vong.

Diễn biến phiên tòa và cáo buộc thiếu trách nhiệm đối với bị cáo

Phiên tòa sáng nay diễn ra tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sau một lần tạm hoãn vào cuối tháng 3 vừa qua. Hai bị cáo hầu tòa là Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng, những người từng giữ vị trí quan trọng trong Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy. Sự xuất hiện của các cựu sĩ quan này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận về trách nhiệm quản lý nhà nước sau thảm kịch hỏa hoạn.

Dù một số người liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục làm việc sau khi tham khảo ý kiến từ phía Viện kiểm sát. Đại diện công tố khẳng định các lời khai trong quá trình điều tra đã đủ để làm sáng tỏ vụ án mà không cần sự có mặt đầy đủ của mọi thành phần. Quyết định này giúp quá trình tìm kiếm công lý cho các nạn nhân không bị kéo dài thêm nữa.

Cáo trạng tập trung vào việc các bị cáo đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra thực tế đối với cơ sở cho thuê trọ. Bị cáo Hưng được cho là đã không lập hồ sơ quản lý phòng cháy, trong khi bị cáo Tuấn Anh thiếu đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Chính sự lơ là này đã để sót những vi phạm nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại ngôi nhà trên phố Trung Kính.

Căn nhà không phép và nguyên nhân dẫn đến thảm họa chết người

Lịch sử ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn bắt đầu từ năm 2008 khi gia đình ông Nguyễn Kim Quyết xây dựng dãy trọ 3 tầng trên diện tích hơn 200 m2. Dù không có giấy phép xây dựng và không đăng ký kinh doanh, cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động suốt 14 năm. Khu vực sân chung còn được tận dụng làm nơi sửa chữa xe điện, chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Thảm kịch bùng phát vào rạng sáng ngày 24/5/2024 khi một chiếc xe máy điện trong lán sửa chữa bất ngờ bị chập điện. Lửa nhanh chóng thiêu rụi lớp vỏ nhựa rồi lan ra toàn bộ khu vực để xe, tạo thành biển lửa bao trùm các lối thoát nạn. Lúc này, hàng chục con người đang chìm trong giấc ngủ đã bị chặn đứng con đường sống duy nhất.

Hậu quả để lại là 15 sinh mạng đã mất đi, trong đó có cả người thân của chủ nhà và những người lao động trẻ tuổi. Ngoài thiệt hại về người, hàng chục phương tiện cùng nhiều tài sản khác đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong đám cháy. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá về sự thiếu trách nhiệm của cả chủ nhà lẫn lực lượng quản lý địa bàn.

Theo: Báo Dân trí