Site icon MUC News

Vụ cướp 2 triệu USD: Con trai dàn cảnh chiếm đoạt tiền của mẹ

Vụ cướp 2 triệu USD: Con trai dàn cảnh chiếm đoạt tiền của mẹ

Nhóm bị cáo thực hiện vụ dàn cảnh cướp hơn 2 triệu USD bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công quyền tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Ngày 20/3,Tòa án Tây Ninh xét xử vụ cướp 2 triệu USD do con trai chủ mưu, thuê người đóng giả công an chiếm đoạt tiền của mẹ ruột tại huyện Bến Cầu .

Kế hoạch dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại Tây Ninh

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa; Phạm Lý Phương sinh sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Do nắm bắt được thói quen của mẹ thường xuyên nhận và cất giữ lượng lớn ngoại tệ tại nhà riêng; khi hay tin bà Hoa sắp nhận khoản tiền gần 2,3 triệu USD từ bà Phan Thị Mỹ Liễu; Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản này.

Nhằm thực hiện kế hoạch; Phương chủ động liên hệ với Đào Xuân Lộc để cùng bàn bạc phương án hành động. Lộc sau đó tiếp tục rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy vào nhóm. Trong khoảng thời gian từ ngày 23/2 đến ngày 10/3/2025; các thành viên trong nhóm đã nhiều lần tổ chức gặp mặt trực tiếp tại khu vực xã Bến Cầu; để thống nhất phương án tác chiến và cách thức chia chác sau khi thành công.

Theo sự phân công chặt chẽ; Phương đảm nhận vai trò là người cung cấp thông tin nội bộ về thời gian tiền về đến nhà và vị trí cất giữ chính xác. Nhóm của Lộc, Tuấn Anh và Duy sẽ trực tiếp đóng giả thành lực lượng chức năng; đến kiểm tra giấy tờ đột xuất nhằm gây áp lực tâm lý; khiến nạn nhân hoang mang nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt thùng tiền ngay tại hiện trường.

Bị cáo Phạm Lý Phương, vai trò chủ mưu vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản của mẹ, tại phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Tây Ninh ngày 20/03/2026. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Diễn biến vụ cướp 2 triệu USD và hành trình lẩn trốn

Trưa ngày 10/3/2025, sau khi nhận tin ngoại tệ đã được chuyển cho Phương để giao lại cho bà Hoa; nhóm của Lộc bắt đầu hành động. Tuấn Anh và Duy xâm nhập vào nhà, tự xưng là cán bộ kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ; thực hiện quay phim và yêu cầu bà Hoa xuất trình giấy tờ. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác; Tuấn Anh đã nhanh chóng lấy thùng tiền chứa hơn 2 triệu USD rồi cùng Duy tẩu thoát ra ô tô chờ sẵn.

Sau khi gây án, nhóm mang tiền về thành phố Hồ Chí Minh để phá thùng carton; và thực hiện việc chia nhỏ tài sản. Lộc chỉ đạo đổi 20.000 USD lấy khoảng 500 triệu đồng để tiêu xài, còn Tuấn Anh đưa 150 triệu đồng cho bạn gái. Sau đó, nhóm này di chuyển ra Hà Nội, thuê căn hộ lẩn trốn và liên hệ nhiều đầu mối để đổi thêm 100.000 USD lấy hơn 2,57 tỷ đồng, đồng thời dùng tài khoản người quen chuyển tiền sang USDT để che giấu.

Quá trình điều tra cho thấy công an đã thu giữ gần 2 triệu USD và 40 triệu đồng tại một khách sạn ở Hà Nội. Sau khi vụ việc xảy ra, Phương đã đến cơ quan chức năng đầu thú, trong khi các đối tượng khác lẩn trốn qua Ninh Bình, Đồng Nai rồi bị bắt giữ vào ngày 24/3/2025 tại Gia Lai. Vụ án được cơ quan tố tụng xác định gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo: Báo Dân trí