Một thanh niên ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước khi bắt cá tại đập thủy lợi Đăk Toa cùng bạn bè vào ngày 20/8.
- Lãnh đạo xã Đắk Lắk lên tiếng về việc người dân dùng nón bảo hiểm “xếp hàng” làm thủ tục hành chính
- Tổng thống Zelensky tới Mỹ, chuẩn bị hội đàm với ông Trump và lãnh đạo châu Âu
- Tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn, bốc cháy tại California
Đuối nước ở Quảng Ngãi: Sự việc đau lòng
Trưa ngày 20/8, A.T. (sinh năm 2009, trú tại thôn 9, xã Đăk Kôi) cùng ba người bạn là A.Q. (2011), Đ.M.V. (2011) và H.T.N. (2010) đến đập Đăk Toa, thôn 6, xã Đăk Kôi để bắt cá. Khoảng 13h30, A.T. bị nước cuốn mất tích trong lúc bắt cá. Các bạn đi cùng nhanh chóng kêu gọi hỗ trợ từ người dân và thông báo cho chính quyền.
UBND xã Đăk Kôi xác nhận vụ việc và triển khai hỗ trợ. Người dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Thách thức trong công tác cứu hộ
Công an xã Đăk Kôi phối hợp với Đội Phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức tìm kiếm A.T. Mực nước sâu và cọc sắt dưới đáy đập gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Đến 17h, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
Công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
Đuối nước ở Quảng Ngãi: Hỗ trợ gia đình nạn nhân
Sau vụ việc, UBND xã Đăk Kôi cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình A.T. tổ chức tang lễ. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước tại các khu vực nguy hiểm.
Cộng đồng địa phương bày tỏ sự tiếc thương. Chính quyền cam kết tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát.
Theo: Khai Mở