Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk khiến một phi công bị thương nhẹ. Sau điều trị tích cực và theo dõi, sức khỏe phi công đã ổn định và được xuất viện.
- Gia tăng rủi ro từ thói quen tận dụng nóc máy giặt làm nơi chứa đồ
- Người dân Hà Tĩnh mang súng AK, mã tấu đến công an đổi bánh chưng dịp Tết
- Phần Lan là nước hạnh phúc nhất thế giới nhờ triết lý sống Sisu
Liên quan đến vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk, trưa 29/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết Trung úy phi công Đinh Thành Trung đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện sau thời gian theo dõi; điều trị.
Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên; ngay sau khi tiếp nhận trường hợp phi công bị thương do sự cố rơi máy bay quân sự Yak-130, đơn vị đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”; huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để cấp cứu; theo dõi bệnh nhân đặc biệt này.
Sau quá trình kiểm tra và điều trị tích cực, các chỉ số sức khỏe của Trung úy Đinh Thành Trung ổn định, không phát hiện tổn thương nghiêm trọng. Bệnh viện đã cho phi công xuất viện, trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk: Phi công được cấp cứu khẩn cấp
Trước đó, khoảng 9h ngày 28/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận Trung úy phi công Đinh Thành Trung trong tình trạng bị thương sau khi nhảy dù tiếp đất, thoát hiểm khỏi máy bay quân sự gặp sự cố.
Ngay khi nhập viện, phía bệnh viện xác định đây là ca bệnh đặc biệt nên lập tức triển khai “báo động đỏ”. Các y, bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám; chụp X-quang, CT scan toàn diện để đánh giá mức độ chấn thương.
Kết quả kiểm tra cho thấy phi công không bị tổn thương nội tạng hay chấn thương nghiêm trọng. Trong thời gian lưu viện; bệnh nhân được theo dõi sát diễn biến sức khỏe; chăm sóc y tế đầy đủ theo đúng quy trình chuyên môn.
Khi sức khỏe ổn định, Trung úy Đinh Thành Trung được xuất viện để trở về Trung đoàn Không quân 940; Trường Sĩ quan Không quân; Quân chủng Phòng không – Không quân.
Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk: Khen thưởng học sinh dũng cảm
Cũng trong sáng 29/1, Trung đoàn Không quân 940 đã tổ chức trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang; học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp; tỉnh Đắk Lắk.
Em Khang là người đầu tiên phát hiện Trung úy phi công Đinh Thành Trung bị thương sau khi tiếp đất bằng dù và nằm gần gốc cây. Ngay lập tức; nam sinh đã hỗ trợ sơ cứu ban đầu; dìu phi công vào nhà dân gần đó; lấy gối kê cho nạn nhân nằm nghỉ và chăm sóc trong khả năng của mình.
Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt tại hiện trường; đưa phi công đến bệnh viện điều trị kịp thời. Với hành động dũng cảm và tinh thần trách nhiệm; em Khang cũng đã được UBND phường Hòa Hiệp trao giấy khen, biểu dương.
Diễn biến sự cố máy bay Yak-130
Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không – Không quân, sự việc xảy ra trong quá trình huấn luyện theo kế hoạch của đơn vị. Trung úy phi công Đinh Thành Trung điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay huấn luyện (bài 5+3), cất cánh lúc 7h27 sáng 29/1.
Đến khoảng 7h44; máy bay gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công; buộc phải lựa chọn phương án thoát hiểm. Trước khi bật dù; phi công điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư.
Máy bay sau đó va vào khu vực núi Hòn Vinh; thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, không gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.
Theo: Dân Trí

