Suốt 7 ngày qua; lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích nữ sinh lớp 11 mất tích tại Đắk Lắk, trong khi người bố ngày nào cũng ngồi bên bờ sông Krông Ana chờ tin con.
- Những cái chết do sốc nhiệt giữa mùa đông tại Nhật Bản có nguyên nhân từ đâu
- Mượn xe người yêu, tháo biển số đi cướp tiệm vàng giữa trưa tại Đà Nẵng
- Công an TPHCM cứu nữ sinh trước mũi container mất lái tại Đắk Lắk
Bảy ngày tìm kiếm không ngừng trên sông Krông Ana
Sáng 8/12; lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp người dân tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T., học lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải, trên sông Krông Ana. Công tác tìm kiếm kéo dài từ ngày 2/12 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Gia đình cho biết mỗi ngày đều di chuyển quãng đường 80km để ra bờ sông ngóng tin. Người bố chia sẻ cả tuần qua ông gần như túc trực tại bờ sông, không rời mắt khỏi dòng nước. Ông cho biết T. là con gái đầu trong gia đình có ba anh em và sự mất tích của con khiến cả nhà suy sụp, đau xót.
Chiều 1/12, T. tan học nhưng không trở về. Gia đình không thể liên lạc và tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. tại khu vực bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80km. Kể từ đó, nhiều lực lượng đã vào cuộc tìm kiếm trên diện rộng.
Nhà trường và bạn bè lo lắng, chờ thông tin
Lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cho biết T. là học sinh ngoan, chăm chỉ. Buổi sáng cùng ngày mất tích, em vẫn đi học bình thường, không có dấu hiệu bất thường. Khi hay tin sự việc, thầy cô và học sinh trong trường đều rất lo lắng; theo dõi từng thông tin từ cơ quan chức năng.
Hiện lực lượng; cứu hộ cùng gia đình vẫn túc trực trên khu vực sông Krông Ana để tiếp tục tìm kiếm. Công tác xác minh; và thu thập thông tin liên quan đến vụ mất tích vẫn đang được triển khai theo quy định.
Theo: Dân Trí

