Site icon MUC News

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm giết 3 người, cướp xe bỏ trốn và xịt rửa vết máu

Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Dân Trí)

Rạng sáng 13/9 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) sát hại 3 người, làm 1 bé trai bị thương vì ghen tuông, rồi cướp xe bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Hung thủ ra tay sát hại cả gia đình trong đêm

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 0h45 cùng ngày, Thuận dùng dao và búa tấn công khiến chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi – mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi – em chị H.) tử vong tại chỗ. Cháu T.T.P. (13 tuổi – con trai chị H.) cũng bị đâm trọng thương và phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh từ camera cho thấy, sau khi gây án, Thuận bình tĩnh lấy nước xịt rửa những vết máu ngoài đường nhằm xóa dấu vết trước khi bỏ trốn.

Cướp xe bỏ trốn nhưng nhanh chóng sa lưới

Trong quá trình chạy trốn, Thuận cướp một xe máy của phụ nữ đi đường, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang để ngụy trang.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao); cách hiện trường khoảng 6km. Trên người Thuận, cơ quan chức năng thu giữ dao nhọn và thuốc ngủ – tang vật cho thấy hắn dự định vừa bỏ trốn vừa tự tử.

Tại cơ quan điều tra; bước đầu Thuận thừa nhận hành vi phạm tội, khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm; ghen tuông và việc gia đình chị H. không cho hắn ở cùng.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu T.T.P. sau ca phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. Riêng con chung 3 tuổi của Thuận và chị H. có mặt tại nhà nhưng không bị đối tượng sát hại.

Được biết, sau khi ly hôn, chị H: chung sống với Thuận nhưng không đăng ký kết hôn. Mâu thuẫn tình cảm kéo dài đã khiến đối tượng ra tay tàn độc; gây nên vụ thảm án chấn động tại địa phương

Theo: Dân Trí