Vụ việc xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng đang đến hồi kết khi ông Đỗ Văn Hữu quyết định thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà hai tầng về đúng vị trí, sau nhiều lần thương lượng bất thành với chủ đất.
- Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự
- Đàm Phán Mỹ-Trung Kích Thích Bitcoin Tăng Vọt Mạnh
- 19 toa tàu được điều đến chốt giữ cầu Bạch Hổ khi lũ dâng cao
Thỏa thuận bất thành, chọn cách thuê “thần đèn”
Tối 27/10, bà Trần Thị Kim Loan cho biết gia đình bà và ông Đỗ Văn Hữu vẫn không thể thống nhất hướng giải quyết vụ việc xây nhà nhầm trên đất.
Theo bà Loan, dù chính quyền địa phương vận động hai bên thỏa thuận, ông Hữu đề nghị mua lại thửa đất với giá gần 900 triệu đồng nhưng xin khất 1–2 tháng để gom đủ tiền. Gia đình bà Loan không đồng ý, yêu cầu ông Hữu di dời nhà để trả lại đất đúng theo phán quyết của tòa.
Do đó, ông Hữu đã chọn phương án thuê “thần đèn” để di dời ngôi nhà hai tầng về vị trí đúng thuộc tổ 7, Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.
Chính quyền vận động, gia chủ vẫn kiên quyết giữ đất
Chiều 27/10, UBND phường Thiên Hương tiếp tục mời hai gia đình đến làm việc.
Tại cuộc họp, ông Hữu thừa nhận đã xây sai vị trí và mong được mua lại lô đất của bà Loan để tránh phải di dời.
Chính quyền địa phương đề nghị bà Loan cân nhắc bán lại theo giá đất hiện hành. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, gia đình bà Loan vẫn quyết định giữ nguyên quan điểm, không bán lô đất bị chiếm dụng.
Theo bà Loan, cùng ngày, ông Hữu đã đặt cọc 50 triệu đồng thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà. Nếu không đạt thỏa thuận mua lại đất, “thần đèn” sẽ đưa máy móc từ TP.HCM ra Hải Phòng để tiến hành trong ngày 28/10.
Quá trình tranh chấp kéo dài từ năm 2024
Theo bản án của TAND khu vực 1 – Hải Phòng, ngày 23/9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất 60m², thửa số 4856, tờ bản đồ số 03, được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024.
Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra, bà Loan phát hiện lô đất đã bị người khác chiếm giữ và xây nhà hai tầng. Người xây là ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến.
Dù được chính quyền xã Kiền Bái và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng.
Nhiều lần hòa giải không thành
Trong các buổi hòa giải, ông Hữu thừa nhận “xây nhầm” nhưng cho rằng đã dồn toàn bộ tiền và công sức vào ngôi nhà nên không muốn tháo dỡ.
Ông đề nghị gia đình bà Loan chấp nhận “đổi đất” lấy lô khác có cùng diện tích hoặc bán lại đất với giá 550 triệu đồng. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận.
Trước đó, ông Hữu chia sẻ chi phí di dời ngôi nhà được “thần đèn” Hoàng Đình Bách báo giá 250 triệu đồng, chưa tính phần làm móng mà gia đình tự lo.
Sau thời gian dài thương lượng, phương án di dời bằng “thần đèn” được xem là lối ra cho vụ việc kéo dài.
Việc di dời, nếu diễn ra đúng kế hoạch, sẽ khép lại tranh chấp được dư luận chú ý trong thời gian qua, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm khi sử dụng đất hợp pháp.
Theo: VTC News

