Vùng rốn lũ Đại Lộc những ngày cuối tháng 10 trải qua đợt lũ lịch sử. Nước dâng nhanh trong đêm, hàng trăm hộ dân phải rời nhà đi tránh nạn, lo lắng bao trùm khắp thôn xóm.
- Cảnh báo: 3 đầu số điện thoại lạ tuyệt đối không được nghe hay gọi lại
- Hà Nội thí điểm khẩu hiệu “Nhường xe – an toàn rồi đi”
- Không thể để bác sĩ phải đánh đổi tính mạng khi đang cố giữ sinh mạng người khác
Nước lũ dâng cao bất ngờ, người dân “không dám ở nhà”
Tại xã Đại Lộc (Quảng Nam), mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày khiến nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Trong đêm 29/10, mực nước lên nhanh bất thường, nhiều nơi ngập sâu hơn 2-3 m. Những ngôi nhà chỉ còn phần mái nhô lên giữa biển nước, người dân phải sơ tán khẩn cấp đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.
Ông Lê Phước Hùng (65 tuổi, thôn Hòa Đông) chia sẻ: “Hơn 50 năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh như vậy. Đêm qua tôi phải bỏ nhà chạy ra ngoài, không dám ở lại vì sợ lũ cuốn.”
Không chỉ nhà ông Hùng, hàng chục hộ dân khác cũng trong tình cảnh tương tự. Từ chiều tối, họ tất tả đưa đồ đạc lên gác lửng, chuyển trẻ nhỏ và người già đến nơi tránh trú. Có hộ phải bấu víu vào ghe, vào tường rào để di chuyển qua dòng nước xiết.
Nỗi lo giữa “rốn lũ” và ký ức lịch sử 1964
Người dân Đại Lộc gọi đây là “trận lũ khủng khiếp nhất trong nhiều thập kỷ”. Theo ghi nhận, mực nước đợt này có nơi đã vượt đỉnh lũ năm 1964 – mốc từng được xem là “lũ lịch sử”.
Ông Nguyễn Văn Trung, một người dân địa phương, cho biết: “Tôi nghe đài báo nói lũ có thể cao hơn năm 1964 nên đã chủ động sơ tán sớm. Nhưng không ngờ nước lại về nhanh đến thế.”
Các tuyến đường liên xã bị chia cắt, xe cộ không thể lưu thông. Điện bị cắt, người dân phải thắp đèn dầu, nghe ngóng tin tức qua radio. Trong “vùng rốn lũ” ấy, nỗi lo sợ và bất an bao trùm từng mái nhà.
Ngay khi nước dâng cao, các đoàn thiện nguyện và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên, việc tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn vì đường ngập sâu, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng ghe nhỏ.
Đặc biệt, tại thôn An Lợi Tây, một số đội cứu trợ còn sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để đưa mì tôm, nước uống, thuốc men tới người dân bị cô lập. “Chúng tôi phải chia hàng ra từng gói nhỏ, cho vào hộp xốp rồi thả bằng drone. Cứu được người dân lúc nguy cấp là điều quý nhất,” một tình nguyện viên chia sẻ.
Hậu lũ: bùn đất, mất mát và nỗi lo sinh kế
Sau khi nước rút, người dân lại đối mặt với cảnh dọn dẹp ngổn ngang: bùn non, xác động vật, đồ đạc hư hại. Nhiều ruộng lúa, hoa màu bị cuốn trôi, gia súc chết hàng loạt. Mất mát vật chất chưa thể thống kê hết, nhưng nỗi lo lớn nhất là sinh kế sau lũ.
Chính quyền xã Đại Lộc đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ, tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.
Đại Lộc từ lâu được xem là “vùng rốn lũ” của Quảng Nam. Các chuyên gia cho rằng để giảm thiểu thiệt hại, cần đầu tư hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện hạ tầng thoát nước và có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng trũng thấp.
Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, mưa lũ bất thường và khó dự đoán hơn. Người dân vùng lũ mong mỏi có giải pháp bền vững, để mỗi mùa mưa không còn phải sống trong nỗi ám ảnh của dòng nước dữ.
Theo: Pháp Luật

