Công an TP HCM đã bắt giữ người đàn ông phóng hỏa đốt phòng trọ tại TP Thủ Đức do mâu thuẫn tình cảm, khiến hai nạn nhân bị bỏng.
- Đặc sản Hải Phòng sau hợp nhất và bài toán thương hiệu
- Tâm trí con người mạnh hơn bạn nghĩ – Khoa học về năng lượng ý niệm
- Vụ cháy xưởng bóng đèn gây thiệt hại ở TPHCM
Nghi phạm bị bắt sau khi bỏ trốn
Ngày 22/8, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lấy lời khai N.M.H (52 tuổi, ngụ TP HCM). Người này được xác định là nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa phòng trọ gây xôn xao dư luận.
Phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm
Theo điều tra ban đầu, H. có mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê Đồng Nai). Chiều 21/8, khi biết bà H. đang ở cùng ông N. (55 tuổi, quê Bến Tre) tại phòng trọ kiêm quán cà phê trên đường Hồ Văn Tư (TP Thủ Đức), H. đã mang theo chai xăng đến.
Thấy xe máy của bà H. dựng trước cửa, H. chốt cửa từ bên ngoài rồi ném chai xăng vào phòng trọ. Lửa bùng phát khiến bà H. và ông N. bị bỏng ở chân, may mắn được người dân phá cửa giải cứu kịp thời.
Bị truy bắt sau khi bỏ trốn
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ chạy và lấy trộm một xe máy ven đường để tẩu thoát. Đến khuya cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ H. tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Hai nạn nhân đang được điều trị, sức khỏe đã ổn định. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo: Người lao động