Site icon MUC News

Xót xa tiễn biệt chàng trai tử nạn trước nhà

Xót xa tiễn biệt chàng trai tử nạn trước nhà

Di ảnh chàng trai ngành ngoại giao được đặt trang trọng trong lễ tiễn đưa tại quê nhà. (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân trí)

Sự ra đi đột ngột của chàng trai 25 tuổi quê Nghệ An, công tác trong ngành ngoại giao, khiến gia đình, đồng nghiệp và người dân địa phương bàng hoàng, tiếc thương.

Những ngày đầu năm 2026, câu chuyện về chàng trai tử nạn trước nhà tại Nghệ An đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nạn nhân là anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An); cán bộ trẻ đang công tác trong lĩnh vực đối ngoại; qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi vừa trở về quê nghỉ Tết.

Theo người thân, anh S. từ Hà Nội bắt xe khách về quê vào rạng sáng 1/1. Khi xe dừng bên quốc lộ 48E; anh xuống xe và băng qua đường để về nhà ở phía đối diện thì không may xảy ra va chạm với một xe khách khác đang lưu thông. Cú va chạm mạnh khiến anh S. tử vong tại chỗ; chỉ cách nhà vài bước chân.

Dù lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng có mặt; song nạn nhân không thể qua khỏi. Sự ra đi quá đột ngột của anh khiến gia đình; hàng xóm và những người quen biết bàng hoàng, đau xót.

Chàng trai tử nạn trước nhà khiến gia đình bàng hoàng

Thông tin về cái chết của anh S. nhanh chóng lan truyền, để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Trên trang cá nhân; chị gái nạn nhân chia sẻ những dòng tâm sự nghẹn ngào, cho biết gia đình vẫn chưa thể tin người em trai hiền lành; hiếu thảo đã ra đi mãi mãi.
Theo người thân, anh S. là con ngoan, luôn quan tâm và chăm lo cho cha mẹ. Việc anh gặp nạn ngay trước thềm Tết Nguyên đán; khi vừa trở về đoàn tụ cùng gia đình, càng khiến nỗi đau thêm day dứt.
Lễ tiễn đưa anh diễn ra trong không khí trầm lắng, có sự tham dự của đông đảo người dân địa phương; bạn bè, đồng nghiệp và những người từng gắn bó với anh trong học tập, công tác.

Chàng trai tử nạn trước nhà và hành trình học tập đáng trân trọng

Theo thầy Nguyễn Đăng Khoa, giáo viên Trường THPT Lê Lợi (Nghệ An), anh S. từng là học sinh chăm ngoan, có ý chí vươn lên và tinh thần cầu tiến. Trong những năm học phổ thông, anh luôn nỗ lực rèn luyện và được thầy cô, bạn bè quý mến.

Sau khi tốt nghiệp THPT; anh S. trúng tuyển và theo học tại Học viện Ngoại giao, đạt kết quả học tập loại giỏi. Ra trường, anh được tuyển dụng vào công tác tại một đơn vị thuộc ngành Ngoại giao, nơi anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm; thái độ nghiêm túc và sự cầu thị trong công việc.
Tháng 10/2025, anh S. được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong quá trình rèn luyện và phấn đấu.

Sự mất mát lớn với gia đình và đồng nghiệp

Trong quá trình công tác, anh S. được đồng nghiệp nhận xét là người sống giản dị, khiêm tốn, sẵn sàng hỗ trợ người khác và tích cực tham gia các hoạt động chung. Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, đánh giá anh là trí thức trẻ có năng lực, tinh thần trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước khi về quê nghỉ Tết, anh S. đã hoàn thành một bài viết chuyên môn quan trọng, được đồng nghiệp coi như kỷ vật nghề nghiệp cuối cùng anh để lại.

Theo: Dân Trí