Site icon MUC News

72 giờ chạy đua hiến ghép 12 tạng từ hai người chết não

72 giờ chạy đua hiến ghép 12 tạng

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mặc niệm tri ân bệnh nhân trước khi mổ lấy tạng ca hiến đầu tiên. (Ảnh: VnExpress)

 Trong 72 giờ liên tục, từ hai người hiến tạng chết não, hàng trăm y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cùng nhiều đơn vị y tế trên cả nước đã chạy đua với thời gian, thực hiện thành công 12 ca ghép tạng – một kỳ tích y học giàu tính nhân văn, cứu sống 12 bệnh nhân chờ đợi trong tuyệt vọng

Hai người hiến tạng, 12 người được hồi sinh

Từ ngày 7 đến 10/11/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cùng các cơ sở y tế tại Hà Nội, Huế và TP.HCM đã thực hiện chiến dịch hiến – ghép tạng quy mô lớn nhất trong năm, khi nhận được tạng hiến từ hai người chết não.

Người hiến thứ nhất, 49 tuổi, bị chấn thương sọ não nặng. Sau khi xác định chết não, gia đình ông đồng ý hiến toàn bộ mô tạng. Từ nguồn tạng này, các bác sĩ Chợ Rẫy đã ghép thành công một quả tim, hai thận, một lá phổi và gửi hai giác mạc ra Bệnh viện Trung ương Huế giúp hai bệnh nhân mù lòa tìm lại ánh sáng.

Hai ngày sau, một người đàn ông 32 tuổi ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũng được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Gia đình anh đồng ý hiến tạng, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Từ nguồn tạng thứ hai, bác sĩ đã lấy được tim, gan, phổi và hai thận. Đặc biệt, trái tim được vận chuyển từ Long Hải về TP.HCM chỉ trong 64 phút, đảm bảo chất lượng tối ưu để ghép thành công cho một bệnh nhân tim suy giai đoạn cuối.

Cuộc chạy đua sinh tử trong “thời gian vàng”

Đằng sau những ca ghép kỳ diệu là cuộc chạy đua nghẹt thở giữa các đội y tế và lực lượng chức năng. Hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng cảnh sát giao thông, an ninh sân bay, nhân viên hậu cần đã phối hợp chặt chẽ để tạng được vận chuyển đúng “thời gian vàng”.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi đầu tiên. (Ảnh: VnExpress)

Các ê-kíp y khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Huế và Việt Đức (Hà Nội) liên tục luân phiên làm việc suốt ba ngày đêm. Nhiều bác sĩ vừa kết thúc ca mổ ghép này đã lập tức lên đường tới bệnh viện khác lấy tạng.

“Không ai có thể nghỉ ngơi khi biết thêm một người sẵn sàng hiến tạng cứu người. Nếu chậm trễ, chúng tôi sẽ phụ lòng người hiến và tước đi cơ hội sống của bệnh nhân,” bác sĩ Nguyễn Trường Sơn – đại diện ê-kíp ghép tạng – chia sẻ.

Kỳ tích của y học và lòng nhân ái

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, 12 bệnh nhân đã được hồi sinh: 2 người nhận tim, 2 người nhận gan (một trong đó là trẻ nhỏ), 4 người nhận thận, 1 người nhận phổi và 2 người được ghép giác mạc. Đây là lần đầu tiên khu vực phía Nam thực hiện thành công ghép phổi từ người chết não, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam.

Trước mỗi ca lấy tạng, toàn bộ ê-kíp đã dành phút mặc niệm tri ân người hiến và gia đình họ – những người trong đau thương vẫn chọn sẻ chia sự sống. “Mỗi quả tim được ghép là một sinh mạng hồi sinh, mỗi quyết định hiến tạng là một phép màu nhân ái,” bác sĩ Trần Thanh Việt, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xúc động nói.

 72 giờ chạy đua hiến – ghép 12 tạng không chỉ là thành tựu y học mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự tận hiến trong ngành y Việt Nam. Hai người hiến tạng chết não đã rời xa cõi đời, nhưng sự sống của họ vẫn tiếp tục – trong cơ thể của 12 con người khác.

Theo: VnExpress