Tối 8/11, bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) vỡ òa trong niềm vui và nước mắt khi hàng nghìn người dân đổ ra đón 3 cư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển trở về bình an sau hành trình sinh tử.

Người dân Lý Sơn reo hò, bật khóc đón người trở về

Tối muộn cùng ngày, tàu An Vĩnh Express cập cảng Bến Đình, đưa ông Phan Duy Quang (sinh năm 1978) và anh Lê Văn Sanh (sinh năm 1988, cùng trú tại đặc khu Lý Sơn) trở về đất liền. Giây phút hai người đặt chân xuống cảng, hàng nghìn người dân ùa ra hò reo, nhảy múa như đón những người hùng

Anh Nguyễn Văn Lý, một cư dân Lý Sơn, chia sẻ: “Người dân reo hò, nhảy múa đón 2 người đầu tiên trở về. Rất lâu rồi tôi mới thấy không khí vừa náo nhiệt, vừa xúc động đến vậy trên hòn đảo này.”

Sau khi lên bờ, ông Quang và anh Sanh được đưa ngay đến Trung tâm y tế Quân – Dân y Lý Sơn để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Hàng trăm người dân đi theo xe cứu thương, nhiều người không kìm được xúc động, bật khóc khi nhìn thấy đồng hương mình an toàn trở lại

Người cuối cùng được cứu, cả đảo vỡ òa trong hạnh phúc

Theo anh Lý, người cuối cùng được cứu sống là anh D.Q.C. (sinh năm 1981). Anh được một tàu cá phát hiện trôi dạt ở vùng biển tỉnh Gia Lai, cách Lý Sơn hơn 50 hải lý. Một tàu cá của ngư dân Lý Sơn đã đón anh về, dự kiến cập bờ vào khoảng nửa đêm 9/11.
Anh Nguyễn Văn Linh, một người dân địa phương, xúc động nói: “Cả đảo hồi hộp theo dõi thông tin tìm kiếm chú Quang, anh Sanh và anh C.. Khi nghe tin cả 3 được cứu sống, mọi người vỡ òa trong niềm hạnh phúc.”
Trước đó, chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn, anh D.Q.C. bất ngờ nhảy xuống biển. Thấy vậy, ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh đã dùng thúng câu ra cứu. Dù cứu được nạn nhân, song thúng bị sóng đánh trôi dạt khiến cả 3 người mất tích. Suốt nhiều ngày, lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm không ngừng, thậm chí Bộ Quốc phòng còn điều máy bay trực thăng tham gia cứu nạn nhưng không có kết quả. Đến sáng 8/11, ông Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Sanh và anh C. cũng được ứng cứu thành công tại vùng biển tỉnh Gia Lai, cách Lý Sơn khoảng 40-50 hải lý.

Theo : Dân Trí