Các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Myanmar – Thái Lan hoạt động tinh vi, được tổ chức như nhà tù, biến nhiều nạn nhân thành “nô lệ hiện đại”.

Trại giam trá hình tại KK Park

Một người đàn ông Nam Á kể lại anh từng bị giam giữ 6 tháng trong KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất ở miền Đông Myanmar. Tại đây, anh bị ép giả vờ yêu đương qua mạng để moi tiền nạn nhân, làm việc tới 16 giờ mỗi ngày và sống chen chúc trong phòng chật hẹp cùng 7 người khác.

Bạo lực thường xuyên xảy ra. Có người bị giám sát viên dùng giày đạp vào người, thậm chí bị đưa vào phòng tra tấn, đánh đến mức không thể đứng dậy.

Ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực được xây dựng. (Ảnh: Internet)

Hệ thống trung tâm lừa đảo ở Myawaddy

Theo phân tích của Nikkei Asia, ít nhất 16 trung tâm lừa đảo nghi vẫn đang hoạt động quanh khu vực Myawaddy (bang Kayin), bất chấp các đợt truy quét quy mô lớn.

Nhiều cơ sở vốn là casino hoặc khu nghỉ dưỡng do công ty nước ngoài đầu tư, sau đại dịch COVID-19 đã được cải tạo thành điểm tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Một cơ sở lừa đảo mà nhân chứng của Nikkei Asia bị giam giữ. (Ảnh: Reuters)

Ba đặc điểm của các trại lừa đảo

Các trại được thiết kế như nhà tù, với tường cao, hàng rào thép gai, nhiều tháp canh và hệ thống camera giám sát hướng vào trong để ngăn người bên trong bỏ trốn.

Quy mô của các trung tâm rất lớn. Một số nơi có hơn 10 tòa nhà cao tầng, đi kèm sân bóng rổ, quán ăn, thậm chí cả tòa nhà mang chữ “Bệnh viện”, tạo nên một xã hội thu nhỏ nơi người lao động không được tự do ra vào.

Vị trí thường gần sông, thuận tiện cho việc đưa người qua lại biên giới Myanmar – Thái Lan và vận chuyển vật tư bất hợp pháp.

Các trại lừa đảo được thiết kế với các đặc điểm như “nhà tù”. (Ảnh: Internet)

Dữ liệu di động cho thấy sự liên kết

Nikkei phân tích dữ liệu từ gần 12.000 thiết bị di động tại Myanmar và phát hiện ít nhất 5 thiết bị từng xuất hiện tại nhiều trung tâm lớn như KK Park, Huanya Park hay Yatai New City. Điều này cho thấy các đối tượng lừa đảo luân chuyển nhân sự để duy trì hoạt động.

Tháng 2/2025, một học sinh trung học người Nhật bị nghi bắt cóc và ép tham gia lừa đảo tại Myanmar. Sau khi được giải cứu, em lại bị bắt ở Nhật vì liên quan đến tội phạm mạng.

Nô lệ thời hiện đại trong trại lừa đảo

Nhiều nạn nhân cho biết họ phải làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ bị sốc điện, đánh đập. Một số trại còn nổi trống ăn mừng khi lừa được số tiền lớn trên 100.000 USD.

Theo nhà nghiên cứu Ivan Franceschini, đây là một hình thức nô lệ hiện đại. Báo cáo của UNODC chỉ ra rằng các băng nhóm tội phạm thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị truy quét.

Lợi nhuận vượt cả ma túy

Không chỉ Myanmar, nhiều trung tâm lừa đảo còn mọc lên tại Campuchia và Philippines. Tại Poipet (Campuchia), 29 công dân Nhật đã bị bắt vì nghi tham gia lừa đảo, được cho là có liên hệ với nhóm tội phạm Tokuryu.

Liên Hợp Quốc ước tính riêng năm 2023, các trung tâm lừa đảo đã gây thiệt hại tới 37 tỷ USD tại Đông và Đông Nam Á.

Trung tướng Trairong Phiwphan, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan, cảnh báo: “Lợi nhuận từ các tổ chức lừa đảo đã vượt xa cả các tập đoàn ma túy và trở thành một trong những hoạt động sinh lời nhất của tội phạm toàn cầu.” Ông kêu gọi hợp tác quốc tế mạnh mẽ để triệt phá, bởi nếu chỉ siết chặt một nơi, tội phạm sẽ nhanh chóng chuyển hướng hoạt động.

Theo: vtcnews