Trên đường từ sân bóng về nhà, một bé trai 12 tuổi ở Bắc Ninh đã vô tình đạp xe đi lạc hơn 50km, lên tận Hà Nội. Rất may, em được lực lượng CSGT và Công an phường Phúc Lợi hỗ trợ, bàn giao an toàn cho gia đình.
- Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ khai gì?
- Huế ghi nhận 42 ca bệnh liên cầu lợn, 4 người tử vong
- Đưa di tích đến gần giới trẻ bằng công nghệ
Tóm tắt nội dung
Phát hiện bé trai cầu cứu trên quốc lộ
Chiều 17/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp cùng Công an phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội) đã giúp đỡ một bé trai 12 tuổi đi lạc, đưa em trở về với gia đình.
Theo đó, sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ 1B, khi tới khu vực nút giao quốc lộ 1B với quốc lộ 5, lực lượng chức năng phát hiện một bé trai đi xe đạp, liên tục vẫy tay cầu cứu.
Đi đá bóng rồi lạc đường hơn 50km
Qua trao đổi, bé trai cho biết sáng nay đi đá bóng tại xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh). Tuy nhiên, khi ra về, do không thông thạo đường, em vô tình đạp xe ngược hướng và lạc tới Hà Nội, cách nhà hơn 50km.
Đặc biệt, em không nhớ số điện thoại của người thân nên không thể tự liên lạc về nhà.
Cảnh sát đưa về trụ sở, bàn giao cho gia đình
Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa cháu về Công an phường Phúc Lợi để nghỉ ngơi, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy nhằm phối hợp xác minh thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm được gia đình và bàn giao cháu bé an toàn.
Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an vì sự hỗ trợ kịp thời, giúp cháu trở về bình an sau hành trình “đi lạc hy hữu”
Theo: Dân trí