Báu vật của Pharaoh Amenemope bị đánh cắp, bán rẻ rồi nấu chảy, làm dấy lên tranh cãi về quản lý và bảo vệ di sản Ai Cập.

Vòng vàng Pharaoh 3.000 năm tuổi bị nấu chảy sau khi trộm

Chiếc vòng vàng gắn ngọc lưu ly thuộc về Pharaoh Amenemope đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Ai Cập. Vụ việc diễn ra trong lúc bảo tàng chuẩn bị cho một triển lãm tại Italy. Theo điều tra, thủ phạm bao gồm một nhân viên phục chế – người trực tiếp đưa hiện vật ra ngoài.
Sau nhiều giao dịch, báu vật vô giá này chỉ được bán với giá vài nghìn USD, trước khi bị nấu chảy thành nguyên liệu sản xuất trang sức. Điều đó đồng nghĩa một phần lịch sử Ai Cập đã bị xóa sổ vĩnh viễn.

Vòng vàng Pharaoh 3.000 năm tuổi và lỗ hổng quản lý

Sự việc cho thấy tình trạng lỏng lẻo trong việc bảo vệ di sản. Phòng phục chế nơi cất giữ cổ vật hoàn toàn không có camera an ninh. Đây là lỗ hổng khiến hiện vật dễ dàng rơi vào tay kẻ gian.
Bộ trưởng Sherif Fathy thừa nhận thiếu sót này, đồng thời khẳng định sẽ rà soát toàn bộ quy trình an ninh bảo tàng. Tuy nhiên, dư luận vẫn hoài nghi về mức độ hiệu quả của cam kết.

Cảnh báo từ giới khảo cổ Ai Cập

Vòng vàng Pharaoh 3.000 năm tuổi bị hủy hoại vĩnh viễn
Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo (Ảnh: VnExpress)

Nhiều chuyên gia coi vụ trộm là lời cảnh báo nghiêm trọng. Nhà khảo cổ Monica Hanna kêu gọi đình chỉ các chuyến triển lãm cổ vật ra nước ngoài cho tới khi có biện pháp bảo vệ phù hợp. Luật sư Malek Adly nhấn mạnh rằng chính phủ phải coi di sản văn hóa là ưu tiên hàng đầu, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế.
Pharaoh Amenemope trị vì tại Tanis trong Vương triều thứ 21. Năm 1940, khu lăng mộ của ông được nhà khảo cổ Pierre Montet phát hiện với hàng nghìn báu vật. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, một phần di sản ấy đã bị xóa bỏ bởi sự tham lam và bất cẩn.

Theo: VnExpress