Sau một thương vụ bất thành, vị đại gia ở Hà Nội chấp nhận đền cọc cho khách. Nhưng chính sự tin tưởng này đã trở thành cái cớ; để ông rơi vào bẫy lừa ngoạn mục, mất hàng tỷ đồng.

  • Xã Trung Hạ phát triển nghề nuôi cá lồng: Giải pháp giảm nghèo bền vững
  • Bắt Chủ tịch HĐQT Đường sắt Vĩnh Phú và Phó Giám đốc
  • Phẫu thuật giảm chiều cao: Xu hướng gây tranh cãi
  • Màn “đền cọc” biến thành cái bẫy

    Năm 2020, ông Lê Hiệp D. (SN 1954, phường Bách Khoa, Hà Nội) có ý định bán căn nhà gần 93m²; trên đường Võ Chí Công cho Trần Đặng Anh Tuấn (SN 1983). Tuấn đặt cọc 200 triệu đồng, song sau đó ông D. đổi ý, xin đền cọc 800 triệu đồng. Cả hai tự nguyện ký xác nhận, tưởng như mọi chuyện đã khép lại.

    Thế nhưng, mối quan hệ làm ăn giữa hai người vẫn tiếp tục. Đầu năm 2021; ông D. biết một mảnh đất kèm khách sạn đang xây dựng ở Xuân La cần bán gấp; nên rủ Tuấn hợp tác tìm khách để hưởng chênh lệch. Tuấn đồng ý, rồi nảy sinh ý định lừa đảo; khi thấy ông D. đang phải cách ly vì dịch Covid-19.

    Tuấn dựng lên kịch bản mua khách sạn giá 57 tỷ đồng; yêu cầu đặt cọc 5,7 tỷ trong 10 ngày. Sau đó, hắn bịa chuyện mất cọc; rồi buộc ông D. phải chịu một nửa khoản “phạt” là 2 tỷ đồng. Tin tưởng đối tác, ông D. đã giao tiền mà không hề biết mình bị lừa.

    Sự thật phơi bày và bản án thích đáng

    Chỉ khi trực tiếp gặp chủ đất, ông D. mới “ngã ngửa” vì chưa từng có việc đặt cọc nào. Ông lập tức tố cáo tới công an. Quá trình điều tra xác định Tuấn chiếm đoạt 2 tỷ đồng, song sau đó đã trả lại.

    Tại phiên tòa ngày 26/9; TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Đặng Anh Tuấn 8 năm tù ;về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dù bị cáo khai do người khác xúi giục, cơ quan chức năng không đủ căn cứ xử lý thêm.

    Vụ việc trở thành lời cảnh tỉnh với những ai tham gia giao dịch bất động sản; sự tin tưởng mù quáng và thiếu xác minh; có thể khiến cái gọi là “tiền cọc” biến thành cái bẫy khôn lường.

    Theo: Hoa Học Trò