Sau lễ cưới hoành tráng, cô dâu trẻ chưa kịp nghỉ ngơi đã sốc khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại toàn bộ phong bì mừng và 5 chỉ vàng cưới với lý do không ai ngờ.

Đám cưới “đẹp mặt” và sự thật khiến nàng dâu sốc

Tôi và chồng vừa tổ chức đám cưới cách đây một tháng. Dù sống ở quê, nhưng gia đình chồng vẫn dựng rạp lớn, làm tới 60 mâm cỗ, trang trí rực rỡ, ai đi qua cũng khen “nhà trai chịu chơi” và bảo tôi “số hưởng”.

Tôi cũng từng nghĩ mình may mắn khi được đón tiếp nồng hậu như vậy. Thế nhưng, ngay tối hôm cưới, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi vào phòng, nói muốn “xin lại” toàn bộ phong bì tiền mừng từ họ hàng, làng xóm và cả số vàng cưới – gồm nhẫn, vòng, lắc – tổng cộng khoảng 5 chỉ, trị giá gần 100 triệu đồng.

Ban đầu, tôi nghĩ mẹ chỉ đùa, nhưng bà nói rất nghiêm túc: “Mẹ có việc gấp cần dùng, con cho mẹ xin lại tạm, sau này mẹ trả.” Tôi thực sự bàng hoàng và không biết phản ứng thế nào.

“Cưới hoành tráng để mát mặt”, nhưng phải vay nợ trả sau

Thấy tôi lộ rõ sự khó hiểu, mẹ chồng nhẹ giọng giải thích: “Thật ra mẹ cũng ngại nói, nhưng đám cưới vừa rồi nhà mình phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để làm cho ra dáng. Hai đứa chưa cần tiêu gì, nên mẹ xin lấy phong bì và vàng để trả nợ cho xong.”

Bà kể thêm, do hai bên gia đình quyết định cưới gấp để “kịp ngày đẹp”, nên không chuẩn bị đủ tài chính. Chồng tôi là con trai duy nhất, lại làm việc trong cơ quan nhà nước, vì vậy bố mẹ muốn tổ chức đám cưới thật lớn để “mát mặt” với họ hàng, làng xóm.

“Biết tốn kém nhưng vẫn phải làm, nếu giản dị quá người ta lại chê,” mẹ chồng nói.

Nghe xong, tôi chỉ biết lặng người. Một đám cưới tưởng là ngày vui trọn vẹn hóa ra lại được xây dựng từ khoản nợ vay lớn. Đám cưới “đẹp mặt” ấy khiến cha mẹ chồng gánh nặng tài chính, còn tôi – cô dâu mới – trở thành người ngoài cuộc trong chính hôn lễ của mình.

Khi “ngày vui” trở thành áp lực

Sau cùng, tôi chọn cách im lặng, gửi lại toàn bộ phong bì và vàng cưới cho mẹ chồng, dù trong lòng đầy hụt hẫng. Tôi nhận ra, đôi khi người ta mải chạy theo hình thức mà quên đi ý nghĩa thật sự của ngày cưới – là niềm vui, sự khởi đầu của hôn nhân, chứ không phải cuộc phô trương.

Với tôi, nếu điều kiện kinh tế còn eo hẹp, một lễ cưới đơn giản, ấm cúng giữa người thân vẫn đáng trân trọng hơn nhiều so với đám cưới hoành tráng nhưng đầy áp lực.

Bởi, hạnh phúc không nằm ở số mâm cỗ hay độ sang trọng của rạp cưới, mà ở tình yêu, sự đồng lòng và thấu hiểu giữa hai gia đình.

Theo: Đời Sống