Ngày 15/10 /2025 Ba công dân Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia làm việc rồi bị bắt cóc, tra tấn và ép tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, phơi bày mảng tối tội phạm ở Đông Nam Á.

Bị dụ sang Campuchia làm việc và rơi vào “địa ngục” lừa đảo

Theo báo Chosun (Hàn Quốc) ngày 16/10, ba thanh niên Hàn Quốc đã kể lại những trải nghiệm kinh hoàng khi bị lừa sang Campuchia bằng những lời hứa “việc làm lương cao” hoặc “hợp tác kinh doanh hấp dẫn”, nhưng thực chất là bị bắt giam, đánh đập và tra tấn tại các trung tâm lừa đảo do người Trung Quốc điều hành.

Nạn nhân A, ngoài 20 tuổi, kinh doanh phụ tùng ô tô tại Gyeongnam, kể rằng anh bị dụ đến Phnom Penh sau khi thấy quảng cáo của “nhà cung cấp phụ tùng Campuchia”. Khi vừa tới nơi, anh bị một người Trung Quốc chĩa súng khống chế, đưa đến khu nhà trắng có bảo vệ vũ trang canh gác 24/7.

Tại đây, anh chỉ được ăn vài miếng há cảo mỗi ngày và buộc phải yêu cầu gia đình ở Hàn Quốc gửi tiền chuộc. Khi từ chối, anh bị chích điện đến bỏng da, tổn thương giác mạc, gần như mù lòa. Sau 10 ngày bị giam giữ, A được cộng đồng người Hàn tại Campuchia và Đại sứ quán giải cứu.

Tuy nhiên, ác mộng chưa dừng lại khi những kẻ bắt cóc xuất hiện ngay tại đồn cảnh sát Phnom Penh, vẫn mang súng và thản nhiên trò chuyện với cảnh sát địa phương. “Tôi thấy sợ hơn cả lúc bị giam”, A nói.

Bị bán sang trung tâm lừa đảo, sống sót nhờ trốn chạy

Trường hợp của B và C – hai thanh niên khác đến từ Jeju và Seoul – cũng bi thảm không kém. B bị lừa bởi quảng cáo “việc làm ngắn hạn thu nhập cao” hứa trả hơn 3.500 USD trong hai tuần. Khi đến nơi, anh bị giam trong tòa nhà ở ngoại ô Phnom Penh, bị tra tấn bằng súng và máy chích điện để ép khai mật khẩu ngân hàng. Sau 30 ngày, anh trốn thoát, nhưng sau khi về nước, lại bị điều tra vì danh tính bị nhóm tội phạm lợi dụng mở tài khoản lừa đảo.

C, một thanh niên nợ nần, bị công ty cho vay dụ sang “casino Campuchia” làm việc để xóa nợ. Tuy nhiên, khi hạ cánh, anh mới biết mình bị bán cho tổ chức lừa đảo Trung Quốc và bị ép tham gia các vụ tống tiền người Hàn qua điện thoại. Anh chỉ thoát được sau khi liều mình nhảy từ tầng 3.

“Thiên đường” tội phạm trong bóng tối Campuchia

Phóng viên Chosun đã đến Prince Complex – khu phức hợp rộng hàng chục hecta cách Phnom Penh khoảng 50 phút lái xe – được xem là “căn cứ” lớn nhất của mạng lưới tội phạm lừa đảo quốc tế. Nơi đây có khoảng 10 biệt thự 4 tầng, mỗi tầng chứa hàng chục phòng, từng giam giữ hơn 4.000 nạn nhân đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia khác, bị ép tham gia lừa đảo qua mạng.

Dù chính quyền Campuchia tuyên bố tăng cường trấn áp sau vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết hồi tháng 8, người dân địa phương cho biết nhiều băng nhóm vẫn âm thầm hoạt động. Một số người thậm chí nghi ngờ “cảnh sát đang bảo vệ chúng”, khi họ thường xuyên thấy lực lượng chức năng túc trực tại các trung tâm này.

“Họ sẽ quay lại thôi, như chuột chũi, biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện,” một người dân Campuchia nói.

Theo: VnExpress