Vụ đánh bạc Pullman gây chấn động với lời khai của nữ bị cáo 62 tuổi, thừa nhận tham gia sòng bạc King Club 86 lần và “đốt” 3 triệu USD chỉ vì rảnh rỗi. Các bị cáo khác cũng ghi nhận số tiền cược lên tới hàng triệu USD trong thời gian ngắn.

Lời khai bất ngờ: Đánh bạc hàng triệu USD vì “buồn, không có việc làm”

TAND TP Hà Nội ngày 30/10 xét xử vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club, đặt trong khách sạn Pullman Hà Nội. Sau phần thẩm vấn nhóm tổ chức, HĐXX chuyển sang chất vấn nhóm “con bạc” với tổng số lần tham gia lên đến hàng trăm lượt, số tiền nướng vào trò đỏ đen dao động từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng mỗi người.

Bị cáo Trần Minh Sự (62 tuổi, Hà Nội) gây chú ý khi thừa nhận đã đánh bạc 86 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, sử dụng tổng cộng khoảng 3 triệu USD. Mỗi lần chơi lớn nhất hơn 131.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Bà Sự khai mỗi buổi chỉ mang khoảng 100 triệu đồng, nhưng do liên tục thoát ra – vào lại các trò, số tiền cộng dồn thành con số khổng lồ. Nữ bị cáo giải thích việc đánh bạc xuất phát từ “tuổi cao, rảnh rỗi, ở nhà không có gì làm”.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thanh Bách (53 tuổi, Hà Nội) khai đã tham gia 95 lần với tổng số tiền quy đổi 3,4 triệu USD qua các trò Roulette và Baccarat. Dù một lần chơi lên tới hơn 111.000 USD, ông Bách cho biết chỉ đem theo 100–200 triệu đồng mỗi lần. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi ông chiến thắng khoảng 2 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Dân Trí)

Nhiều bị cáo dùng tiền tích lũy, kinh doanh để “sát phạt”

Bị cáo Lê Thị Nga (57 tuổi, Hà Nội) khai biết King Club vì thường giao hàng đến khách sạn Pullman. Bà Nga tham gia 73 lần, tổng giá trị đánh bạc hơn 741.000 USD và thua hơn 12.000 USD. Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, Hà Nội) lại cho biết từng đến khách sạn uống cà phê và được giới thiệu “trò chơi trúng thưởng”. Bà mở thẻ từ năm 2022, mang theo khoảng 50 triệu đồng mỗi lần. Tuy nhiên, hệ thống ghi nhận bà Mai đánh 67 lần với tổng tiền gần 10 triệu USD, lần nhiều nhất hơn 595.000 USD (14 tỷ đồng). Bà Mai cho biết nguồn tiền là tích lũy từ kinh doanh trước khi nghỉ hưu.

Một nhân vật khác, bị cáo Vũ Phong, mở thẻ đánh bạc từ tháng 7/2020 với tên “Mr Tom” vì lý do tiếp khách tại khách sạn. Từ đó đến 6/2024, ông chơi 100 lần, đặt cược chủ yếu Slot và Baccarat với tổng số tiền hơn 10 triệu USD (trên 250 tỷ đồng). Lần lớn nhất, ông “đốt” hơn 479.000 USD (hơn 11 tỷ đồng). Trước tòa, ông Phong tỏ ra bất ngờ về tổng số tiền bị cáo buộc.

Trong khi đó, bị cáo Bùi Văn Long khai vốn sống ở nước ngoài, về Việt Nam tránh dịch và lưu trú tại khách sạn Pullman. Vì có nhiều thời gian rảnh, ông xuống King Club giải trí. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, ông Long bị cáo buộc đã đánh Slot 91 lần với tổng số tiền hơn 2,1 triệu USD, lần cao nhất hơn 70.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng).

Cuộc điều tra làm rõ hệ thống ghi nhận số tiền cược dựa trên các lượt đặt liên tục và cộng dồn, khiến số liệu thực tế vượt xa khoản tiền mặt bị cáo mang theo ban đầu. Các bị cáo cho rằng họ chỉ chơi “giải trí”, song con số thống kê thể hiện mức độ sát phạt dữ dội, kéo dài trong thời gian ngắn.

Theo: Dân Trí