Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở xã Sam Mứn (Điện Biên); người cựu binh Nguyễn Văn Mạnh (55 tuổi) mắc bệnh thần kinh; suốt nhiều năm gồng mình chăm mẹ già 79 tuổi bị liệt giường trong cảnh nghèo túng, thiếu thốn.

Người cựu binh sống giữa bệnh tật và cô đơn

Năm 1989, khi vừa tròn 19 tuổi; anh Nguyễn Văn Mạnh hăng hái lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Phong Thổ (Lai Châu). Những năm tháng quân ngũ giúp anh rèn luyện ý chí và khát khao cống hiến.

Thế nhưng, sau khi xuất ngũ trở về quê; căn bệnh thần kinh quái ác bất ngờ ập đến, cướp đi sức khỏe và tương lai của anh. Hơn 30 năm qua; anh Mạnh sống trong cảnh khi tỉnh khi mê; cô đơn trong căn nhà ẩm thấp cùng người mẹ già yếu.

Không lập gia đình, anh trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ; – bà Nguyễn Thị Khởi (79 tuổi), người bị khuyết tật tâm thần và liệt vận động. Từ năm 2019, bà nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con trai bệnh tật.

Sống lay lắt bằng khoản trợ cấp ít ỏi

Hai mẹ con anh Mạnh hiện trông cậy; hoàn toàn vào khoản trợ cấp xã hội 2,5 triệu đồng mỗi tháng; – trong đó anh Mạnh được 750.000 đồng, bà Khởi 1,75 triệu đồng. Số tiền ít ỏi chỉ đủ duy trì bữa ăn đơn sơ qua ngày; không thể chi trả chi phí thuốc men.

Những ngày trái gió trở trời, bệnh tật cùng cực khiến ngôi nhà nhỏ càng thêm ảm đạm. Dù tâm trí không ổn định, anh Mạnh vẫn tận tụy chăm mẹ từng bữa cơm, giấc ngủ. Còn bà Khởi – trong cơn đau bệnh – vẫn cố gắng gượng sống để làm chỗ dựa tinh thần cho con.

Chính quyền địa phương kêu gọi hỗ trợ

Ông Nguyễn Văn Sự, Trưởng thôn 5 (xã Sam Mứn); cho biết gia đình bà Khởi là hộ nghèo đặc biệt khó khăn nhất thôn. “Anh Mạnh mắc bệnh thần kinh nhưng vẫn ngày ngày chăm sóc mẹ liệt giường trong điều kiện khổ cực. Bà con ai cũng thương nhưng sự giúp đỡ có hạn”, ông Sự nói.

Cùng chia sẻ, ông Ly Nình Vàng; – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sam Mứn – bày tỏ:

“Bà Khởi nằm một chỗ, sống phụ thuộc hoàn toàn vào người con trai cũng đang mang bệnh. Ngoài trợ cấp Nhà nước, họ không có nguồn thu nào khác. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ”.

Hy vọng từ lòng nhân ái cộng đồng

Giữa cảnh bệnh tật và nghèo khó, tình mẹ con là ngọn lửa giữ ấm hai số phận bất hạnh. Sự quan tâm của cộng đồng lúc này chính là; “chiếc phao cứu sinh” giúp anh Mạnh và mẹ già có thêm nghị lực sống; vượt qua những ngày tháng gian khó.

Theo: Dân Trí