Sau tai nạn giao thông khiến người đàn ông 34 tuổi bị chết não, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: xin tư vấn hiến tạng của anh để cứu sống những người bệnh khác đang chờ ghép tạng. Nghĩa cử ấy đã mang lại hy vọng hồi sinh cho 5 bệnh nhân trên khắp cả nước.

Quyết định nhân văn giữa nỗi đau mất mát

Ngày 6-11, một nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ xã Long Hải (TP.HCM), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh đã rơi vào tình trạng chết não, vượt ngoài chỉ định phẫu thuật. Gia đình khi ấy xin đưa anh về nhà lo hậu sự.

Tuy nhiên, trong giây phút đau lòng, người thân đã liên hệ lại với Bệnh viện Bà Rịa, bày tỏ nguyện vọng được tư vấn hiến tạng của anh để cứu người khác. Đáp lại tấm lòng ấy, các bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa đã kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm hỗ trợ, hướng dẫn quy trình hiến tạng đúng quy định và an toàn nhất.

Phối hợp khẩn trương giữa các bệnh viện lớn

Chiều 9-11, đội ngũ y bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt tại Bệnh viện Bà Rịa để tiến hành ca phẫu thuật lấy nội tạng hiến tặng.

Tim và thận của người hiến được chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy; phổi được đưa ra Hà Nội cho Bệnh viện Phổi Trung ương; nửa lá gan chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và phần còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Mỗi cơ quan ấy là một cơ hội sống quý giá cho những người đang chờ đợi.

Xe chuyên dụng của Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển nội tạng người hiến từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đến các bệnh viện tiếp nhận để kịp thời ghép cứu người (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hành trình cứu người xuyên đêm dưới sự dẫn đường của cảnh sát

Tối 9-11, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát giao thông TP.HCM đã tổ chức dẫn đường, hộ tống đoàn xe cứu thương chở nội tạng từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về các bệnh viện tiếp nhận. Trên suốt hành trình, các xe chuyên dụng di chuyển nhanh, an toàn để kịp thời bảo quản mô tạng trong điều kiện tốt nhất.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương và nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, 5 bệnh nhân ở nhiều nơi đã được hồi sinh từ những phần cơ thể của người đàn ông xấu số. Câu chuyện ấy không chỉ chạm đến trái tim người nghe mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia sự sống trong cộng đồng.

Theo: Tuổi Trẻ