Xuất phát từ món nợ 2 triệu đồng tiền công, nhóm người xảy ra ẩu đả, Mang Văn Trung dùng kiếm chém chết Huỳnh Quốc Huy rồi bỏ trốn.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Bắt giữ nghi phạm sau khi ra đầu thú
Chiều tối 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Mang Văn Trung (SN 1990, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi giết người. Cũng trong ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đang làm việc với nhiều người liên quan, có hướng xử lý sau. Trước đó chiều 12/11, người dân phát hiện nhóm người đánh nhau bằng hung khí tại công trình trên đường 823D, xã Đức Hòa. Một người bị chém trọng thương được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vết thương quá nặng, đã tử vong. Nạn nhân là Huỳnh Quốc Huy (SN 2003, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh).
Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng

Kết quả điều tra cho thấy vụ án xảy ra khoảng 11h ngày 12/11. Nhóm Nguyễn Quốc Khởi (SN 1976, quê Vĩnh Long) đang nhậu thì Mai Ngọc Gấp (SN 1973) gọi điện đòi 2 triệu đồng tiền công. Hai bên hẹn gặp tại công trình rồi xô xát. Sau khi bị đánh, Gấp báo cho Mai Văn Giám (SN 1978). Giám rủ thêm người đến trả thù, trong đó có Mai Lê Duy Hưng (SN 2001) và Nguyễn Khánh Duy (SN 1996). Hai nhóm tiếp tục ẩu đả khiến nhiều người bị thương. Ngô Tấn Định (SN 1977) vào can ngăn cũng bị đánh nên gọi Mang Văn Trung. Trung mang kiếm Nhật dài 50cm đến công trình, gặp Huỳnh Quốc Huy rồi chém nhiều nhát khiến Huy tử vong tại chỗ. Sau khi bỏ trốn, Trung được người nhà vận động ra đầu thú. Công an xác định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, không mang tính băng nhóm. Mang Văn Trung đã có hành vi sử dụng cây kiếm nhật đâm, chém Huỳnh Quốc Huy dẫn đến việc Huy tử vong nên bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.
Theo: Công An Nhân Dân