Sau 36 ngày vật lộn trong rừng hoang, thí sinh Dương Triêu Cần buộc phải dừng cuộc thi sinh tồn vì suy kiệt thể lực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu
- Thuyền cổ dưới ao cá Bắc Ninh có niên đại gần 2.000 năm, hiếm gặp trên thế giớ
- iGắp đồng xu từ dạ dày bé trai 2 tuổi ở Gia Lai
- Nam Bộ chuẩn bị đón mưa lớn, chuỗi mây dông tràn vào TP.HCM
Kiên cường giữa thử thách khắc nghiệt
Dương Triêu Cần, 29 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), là một trong 7 nữ thí sinh của cuộc thi sinh tồn mùa thứ hai tại núi Thất Tinh.
Cuộc thi ban đầu có 100 người tham dự nhưng chỉ vài ngày sau, nhiều thí sinh nữ lần lượt rời cuộc chơi vì đau nửa đầu, dị ứng do côn trùng độc cắn hoặc không chịu nổi sự chênh lệch nhiệt độ.
Giữa điều kiện thiếu thốn, Dương Triêu Cần – người được cộng đồng mạng gọi là “mỹ nhân băng giá” – vẫn kiên trì bám trụ. Mỗi ngày, cô leo núi tìm quả dại, rau dại, nướng châu chấu và uống nước chưa qua xử lý để cầm cự.
Kiệt sức và nguy cơ sức khỏe
Sau 15 ngày, ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt: gầy rộc, tóc rối, quần áo lấm lem, khác xa hình ảnh chỉn chu trước khi nhập cuộc. Khi đó, số thí sinh trụ lại chỉ còn 22 người, và Dương là nữ thí sinh duy nhất.
Đến ngày thứ 30, cô giảm gần 15 kg nhưng vẫn leo vách đá cao hơn 1.500 m để tìm thức ăn. Khó khăn lớn nhất là chu kỳ kinh nguyệt kéo dài thêm 8 ngày do thiếu dinh dưỡng và hoạt động quá sức.
Ban tổ chức chỉ hỗ trợ băng vệ sinh và khăn ướt, không có chăm sóc y tế đặc biệt.
Vào ngày thứ 36, Dương Triêu Cần đau bụng dữ dội, lăn lộn dưới đất và nghĩ mình bị tắc ruột nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng, cô ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Chẩn đoán là suy dinh dưỡng, sức khỏe không đủ tiếp tục thử thách, buộc phải rút lui.
Sau khi truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, sức khỏe của cô đã ổn định. Cuộc thi tuy nhỏ nhưng gây bão mạng nhờ livestream và video ngắn, với “mỹ nhân băng giá” đạt hàng trăm triệu lượt xem trên Douyin và được ban tổ chức hứa hỗ trợ công việc sau mùa giải.
Theo: Tiền Phong