Giữa rừng núi Tây Nguyên, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được người lính biên phòng Đắk Lắk nhận đỡ đầu, hỗ trợ học tập và nuôi dưỡng, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
- Thái Lan chỉ trích Campuchia đưa cựu tù binh ra tiền tuyến
- ĐCSTQ tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Hải, căng thẳng Trung – Nhật leo thang
- Hội đồng Bảo an LHQ thông qua kế hoạch Gaza của ông Trump
Lan tỏa yêu thương giữa buôn làng
Tại buôn Ea Mar (xã Buôn Đôn), căn nhà của em Y Đăng Êban (SN 2015) luôn rộn ràng tiếng cười. Mất mẹ từ nhỏ, cha rời đi biệt tích, Y Đăng lớn lên trong gia đình khó khăn của cậu mợ. Năm 2022, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk nhận đỡ đầu em theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, các nguồn lực xã hội được vận động để lập sổ tiết kiệm 60 triệu đồng giúp em ổn định cuộc sống.
Cô Trần Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút, cho biết cậu bé từng nhút nhát, học lực trung bình, nhưng khi được bộ đội nhận chăm sóc, em tự tin và tiến bộ rõ rệt.
Ở buôn Đrăng Phốk, xã Buôn Đôn, em Y Phú Mlô (SN 2014) cũng được đồn Biên phòng Sê Rê Pốk nhận nuôi từ năm 2019. Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, Y Phú sống cùng ông bà ngoại già yếu nên được đưa về Phòng khám quân – dân y kết hợp để tiện chăm sóc. Cán bộ, chiến sĩ quyên góp 1,5 triệu đồng mỗi tháng lo ăn ở, học tập cho em. Năm học này, khi theo học Trường THCS Võ Thị Sáu, em được bố trí ở đội công tác Biên phòng gần trường để thuận tiện học hành.
Y Phú chia sẻ: “Con rất vui vì được các bố chăm sóc. Con hứa sẽ học thật giỏi để sau này trở thành người lính Biên phòng”.
Vun đắp tương lai cho những mầm xanh vùng biên
Tại Đắk Lắk, hàng chục trẻ em ở khu vực biên giới đang được nâng đỡ trong các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu” và “Con nuôi Biên phòng”. Hiện BĐBP tỉnh đang đỡ đầu 56 em trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, 3 em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” và 4 em trong mô hình “Con nuôi Biên phòng”. Bên cạnh đó, 325 em khác nhận hỗ trợ từ Dự án của Bộ Quốc phòng dành cho học sinh khó khăn.
Trung tá Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ mỗi chuyến công tác nơi biên giới đều thôi thúc các cán bộ, chiến sĩ mong muốn giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập và theo đuổi ước mơ.
Thời gian tới, BĐBP Đắk Lắk sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của chính quyền, các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm để lan tỏa tinh thần nhân ái cho trẻ em vùng biên.
Theo: VietNam Net