Công an thành phố Huế bắt Mai Hoàng vì livestream xúc phạm cơ quan chức năng và bạo hành mẹ ruột, chị gái sau những tranh chấp đất đai.
- Quảng Ninh xét xử nhóm tội phạm ma túy dùng súng AK tấn công cảnh sát
- Vì sao người ngoài hành tinh thèm khát cơ thể con người và sức mạnh bảo vệ từ đạo đức
- Khoai môn: Loại thực phẩm dân dã được ví như món ăn trường thọ
Mai Hoàng và hành vi xúc phạm cơ quan chức năng trên mạng xã hội
Ngày 13/5, Công an thành phố Huế cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Mai Hoàng, sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu. Nghi phạm này bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do để xâm phạm lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Quyết định tố tụng được đưa ra sau khi cơ quan chức năng thu thập đầy đủ bằng chứng về các hoạt động vi phạm của nghi phạm trên không gian mạng.
Theo hồ sơ vụ việc, Mai Hoàng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để liên tục đăng tải các bài viết và thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp. Trong các nội dung này, nghi phạm bị cáo buộc đã đưa ra những thông tin bịa đặt và xuyên tạc nhằm bôi nhọ uy tín của các cơ quan chính quyền cũng như những người đang làm nhiệm vụ. Những hành động này đã thu hút nhiều lượt tương tác tiêu cực và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang xem xét xử lý Mai Hoàng về hành vi chống đối lực lượng chức năng trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự. Cụ thể, nghi phạm từng có hành động dùng dao đe dọa và cản trở các cán bộ khi họ đến hiện trường để đo đạc và kiểm tra tài sản. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục mở rộng hồ sơ để làm rõ toàn bộ các vi phạm pháp luật liên quan của nghi phạm này.
Mai Hoàng bạo hành gia đình từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai
Mâu thuẫn dẫn đến sự việc bắt đầu từ một khu đất rộng hơn 500 mét vuông tại tổ dân phố Thanh Hà, thuộc phường Hóa Châu. Đây là tài sản chung của bà Trần Thị Bưởi và người chồng quá cố là ông Mai Hùng, người đã qua đời từ năm 1974 mà không để lại di chúc. Sau này, bà Bưởi chung sống với người khác và sinh thêm ba người con, trong đó có Mai Hoàng, và tất cả đều cùng sinh sống trên mảnh đất này.
Xung đột bùng phát khi bà Bưởi bày tỏ nguyện vọng tặng lại toàn bộ nhà đất cho con gái lớn là bà Mai Thị Bồn, người đã tận tụy chăm sóc mẹ và lo việc thờ cúng. Mai Hoàng đã kịch liệt phản đối quyết định này và thường xuyên gây áp lực lên gia đình bằng những hành động bạo lực. Nghi phạm bị xác định đã nhiều lần chửi bới, đánh đập mẹ ruột và chị gái, thậm chí chiếm giữ căn nhà khiến hai người phụ nữ phải rời đi để lánh nạn tại nhà người quen.
Dù bà Bồn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 5/2024, Mai Hoàng vẫn tiếp tục chiếm hữu tài sản và không cho người thân trở về. Trước tình cảnh không có chỗ ở hợp pháp, bà Bồn đã phải nộp đơn kiện ra cơ quan tòa án để nhờ pháp luật can thiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Chính thái độ hung hăng và hành vi bất chấp pháp luật trong suốt quá trình tranh chấp đã khiến Mai Hoàng rơi vào vòng lao lý như hiện nay.
Theo: Báo Tiền Phong