Bị sóng lớn cuốn ra cách bờ gần 7km khi đang cào nghêu, ông Nguyễn Văn Thanh ở Hà Tĩnh phải bơi suốt gần 10 giờ để tìm đường trở lại đất liền. Kiệt sức giữa biển, ông vẫn cố gắng chống chọi và may mắn sống sót.
- UAV, diều khiến Tân Sơn Nhất liên tiếp phải dừng bay
- Bốn người thoát khỏi đám cháy cửa hàng thời trang Hà Nội
- Dự án thoát lũ Bắc Thanh Hóa vượt nửa chặng đường thi công
Sự việc xảy ra rạng sáng 15/8 tại vùng biển Đan Hải, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 2h, ông Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, trú thôn Cương Gián, ra biển cào nghêu.
Đến 6h, sau khi đưa mẻ nghêu đầu tiên vào bờ, ông quay lại biển thì gặp triều cường dâng cao. Sóng lớn bất ngờ cuốn ông ra xa dù cố bơi ngược vào bờ.
Ông Hoàng Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, cho biết người dân sau đó phát hiện xe máy và dụng cụ cào nghêu của ông Thanh dưới nước nên trình báo chính quyền. Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển trong nhiều giờ.
Gần 10 giờ tự tìm đường trở lại đất liền
Theo lời kể được chính quyền xã Cổ Đạm xác nhận, dòng nước mạnh đã cuốn ông Thanh cách đất liền gần 7km. Không có áo phao hay thiết bị cứu sinh, ông phải tự tìm cách chống chọi giữa biển.
Trong lúc lênh đênh, ông phát hiện một số tàu cá ở phía xa và cố gọi lớn cầu cứu. Tuy nhiên, tiếng kêu không thể vượt qua tiếng sóng và gió. Không nhận được trợ giúp, ông tiếp tục bơi với hy vọng tìm được hướng vào bờ.
Đến khoảng 16h cùng ngày, sau gần 10 giờ vật lộn, ông Thanh tiếp cận được bờ biển xã Đan Hải. Lúc này, ông khát nước và kiệt sức. Người dân phát hiện đã đưa ông lên bờ, cho uống nước và chăm sóc.
Ông Thanh có vợ và hai con. Gia đình sống chủ yếu bằng nghề cào nghêu để trang trải sinh hoạt và lo cho con ăn học. Biết tin ông thoát nạn, chính quyền xã Cổ Đạm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

(Ảnh minh họa: MUC)
Điểm đặc biệt trong trường hợp này là ông Thanh không có áo phao hay thiết bị cứu sinh. Quãng đường gần 7km ông phải vượt qua diễn ra trong điều kiện sóng gió và thể lực suy kiệt.
Một vụ việc tương tự xảy ra tại Đà Nẵng đầu tháng 8, khi một phụ nữ không biết bơi vẫn sống sót sau gần 8 giờ bị sóng cuốn nhờ giữ bình tĩnh và bám vào vật nổi.
Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho rằng người gặp tình huống bị sóng cuốn cần ưu tiên giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể và tận dụng sức nổi, thay vì cố bơi ngược dòng chảy mạnh.
Với ông Thanh, việc kiên trì tìm hướng vào bờ trong nhiều giờ đã giúp ông may mắn trở về an toàn. Câu chuyện cũng cho thấy rủi ro lớn đối với những người làm nghề trên biển khi thiếu thiết bị cứu sinh.
Giữa biển khơi, một chiếc áo phao có thể trở thành ranh giới sinh tử.
Đỗ Vân (tổng hợp)