Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ việc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ tàu ngầm không người lái thứ hai của quân đội Mỹ, còn IRGC khẳng định thiết bị đã được giao cho kỹ thuật viên quân sự phân tích.

Ngày 27/9, người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, khẳng định Mỹ vẫn “duy trì kiểm soát tuyệt đối đối với toàn bộ thiết bị tác chiến không người lái”, sau tuyên bố của IRGC về vụ việc tại eo biển Hormuz. IRGC nói chiếc tàu ngầm dòng Remus 600 bị gài bẫy nhờ tình báo quân sự và tác chiến điện tử, còn ông Hawkins bác bỏ tuyên bố đó.

Cùng ngày, trước phát biểu của ông Hawkins, IRGC thông báo đã bắt giữ chiếc tàu ngầm không người lái tiên tiến thứ hai của Mỹ tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của lực lượng này nêu: “Thông qua một chiến dịch phối hợp và phức tạp với tình báo cùng tác chiến điện tử, các binh sĩ hải quân IRGC đã có thể gài bẫy một tàu ngầm không người lái tiên tiến của quân đội Mỹ đang hoạt động tình báo tại eo biển Hormuz”. Phản hồi của phía Mỹ chỉ có một nội dung: ông Hawkins bác bỏ tuyên bố của IRGC về chiếc tàu ngầm thứ hai.

Đây không phải lần đầu IRGC đưa ra tuyên bố như vậy. Đầu tháng này, lực lượng này cho biết đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ gần lối vào eo biển Hormuz, và truyền thông nhà nước Iran xác định đó là Dive-LD, tàu ngầm tự hành cỡ lớn do tập đoàn quốc phòng Anduril, có trụ sở tại California, sản xuất. Theo nhà sản xuất, mẫu tàu dài 5,8m này có thể rà phá thủy lôi, lập bản đồ đáy biển, thu thập tình báo và kiểm tra hạ tầng dưới nước như cáp và đường ống dẫn.

Khi đó, Hải hải quân Iran tuyên bố: “Chúng tôi đã gài bẫy một trong những tàu ngầm không người lái hiện đại và thông minh nhất của quân đội Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz. Tàu ngầm này được trang bị các công nghệ mới nhất”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc đáp rằng thiết bị đã gặp sự cố kỹ thuật “từ hơn một ngày trước”, đồng thời nói: “Con tàu khảo sát vùng biển trong khu vực nhằm hỗ trợ các chiến dịch đang diễn ra. Tàu bị hỏng là một mẫu cũ hơn, không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang theo bất kỳ thiết bị sonar hay radar mật nào”. Người phát ngôn này không xác nhận cũng không phủ nhận việc Iran bắt giữ thiết bị.

Theo các quan chức Iran, chiếc tàu ngầm thứ hai đã được bàn giao cho các kỹ thuật viên quân sự chuyên trách để phân tích và khôi phục dữ liệu lưu trữ. Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, cho biết thiết bị chứa nhiều công nghệ tiên tiến và Iran sẽ sớm nghiên cứu, sao chép ngược. Theo ông, các công nghệ thu được từ quá trình này trong tương lai cũng có thể được chuyển giao hoặc bán cho các quốc gia khác.

Nếu đặt các phát biểu cạnh nhau, khoảng cách hiện ra khá rõ. Với chiếc tàu ngầm đầu tiên, phía Iran gọi đó là một trong những thiết bị hiện đại nhất của quân đội Mỹ, còn Lầu Năm Góc nói đó là mẫu cũ hơn, không mang thiết bị mật và không xác nhận việc bị bắt. Với chiếc thứ hai, ông Hawkins nói Mỹ vẫn kiểm soát thiết bị, trong khi IRGC nói thiết bị đang nằm trong tay kỹ thuật viên của họ. Ít nhất trong các phát biểu được dẫn lại, mỗi bên chỉ nêu tuyên bố của mình, chưa có chi tiết nào cho biết chiếc tàu ngầm thực sự đang ở đâu.

Hà Lê (tổng hợp)