Myanmar: Sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 28 tháng 3, ảnh vệ tinh thương mại được công ty Maxar của Mỹ công bố cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng ở Myanmar. Các khu vực dân cư và tôn giáo tại thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, hiện chỉ còn là đống đổ nát.
- Lời kể của nhân chứng từ trận động đất Myanmar – Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi
- Cập nhật khẩn cấp: 1.700 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương trong trận động đất ở Myanmar
- Truyền thông Trung Quốc xóa tin về vụ sập tòa nhà ở Bangkok do công ty nước này xây dựng
Trận động đất và dư chấn mạnh 6,7 độ đã gây ra thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực ở Myanmar, và theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất trong hơn 100 năm qua tại quốc gia này. USGS ước tính có khoảng 35% khả năng số người thiệt mạng sẽ từ 10.000 đến 100.000 người, trong khi 36% dự đoán có thể lên đến trên 100.000 người, với tổn thất kinh tế có thể vượt quá cả GDP của Myanmar.
Tóm tắt nội dung
Tình trạng thảm họa nhân đạo
Theo báo cáo mới nhất từ chính quyền Myanmar, ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, 3.400 người bị thương, và khoảng 300 người vẫn mất tích, với con số này được dự đoán có thể tiếp tục tăng cao. Chính quyền Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw và Bago. Chính phủ Myanmar cũng kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế để khắc phục hậu quả thảm họa.


Cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo và hỗ trợ quốc tế
Văn phòng Liên Hợp Quốc về điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) cho biết các hệ thống hạ tầng quan trọng, bao gồm các tháp liên lạc, mạng di động và Internet đã bị hư hại nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực gặp khó khăn trong việc liên lạc và tiếp cận cứu trợ. Mất điện, mất nước, cùng với sự hư hại của đường sá khiến các đội cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.


Alexander Matheou, giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC), cảnh báo Myanmar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Hội Chữ thập đỏ Myanmar hiện đang tích cực triển khai đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ sơ cứu và phân phát các nhu yếu phẩm thiết yếu như chăn, bạt và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, quy mô của thảm họa đang vượt quá khả năng ứng phó của các tổ chức tại chỗ, khiến nhu cầu hỗ trợ nhân đạo ngày càng tăng.


Tình hình tại Thái Lan và công tác cứu nạn
Cùng ngày, động đất đã tạo ra các dư chấn mạnh tại Thái Lan, làm sập một tòa nhà đang thi công ở thủ đô Bangkok. Giới chức Thái Lan thông báo ít nhất 18 người đã thiệt mạng, trong khi 76 người khác vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các lực lượng cứu nạn đang sử dụng thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót.
Tại hiện trường, tình hình căng thẳng khi thân nhân của những người mất tích chờ đợi tin tức. Một người phụ nữ khóc thảm thiết: “Ploy, Ploy, Ploy, con gái ơi, mẹ đang ở đây với con! Ploy, con có nghe mẹ gọi con không?”. Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với “thời gian vàng” 72 giờ sau thảm họa để tìm kiếm người sống sót.
Khẩn cấp viện trợ quốc tế
Trong bối cảnh tình hình ngày càng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế đang tích cực tham gia vào các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho Myanmar, gửi lực lượng cứu hộ, trang thiết bị y tế và các nguồn tài trợ thiết yếu nhằm giúp đỡ những người dân đang chịu cảnh khốn khó.