Ngày 26/03, cụ bà 71 tuổi tại Hà Tĩnh đã trả lại túi xách chứa 30 triệu đồng cho người đánh rơi sau khi nhặt được tại đền thờ vào hai ngày trước đó.
- Hỏa hoạn nhà 4 tầng ở Nha Trang và màn cứu người của xóm giềng
- Viêm màng não mô cầu: Một sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh
- Án mạng ở vườn chuối Hưng Yên làm một người tử vong do mâu thuẫn anh em
Trả lại 30 triệu đồng nhặt được tại khu vực đền thờ
Sự việc bắt đầu vào ngày 24/03 khi bà Hoàng Thị Toan, 71 tuổi, đang có mặt tại khu vực đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu thuộc phường Hải Ninh. Trong lúc đi lại tại khuôn viên đền, bà tình cờ phát hiện một chiếc túi xách bị bỏ quên trên mặt đất, bên trong có chứa một số tiền mặt lớn lên đến hàng chục triệu đồng cùng một số vật dụng cá nhân khác.
Dù ở độ tuổi đã cao và không có phương tiện đi lại cá nhân, bà Toan vẫn quyết định tìm cách trả lại tài sản cho người bị mất thay vì giữ cho riêng mình. Ngay sau khi nhặt được, bà đã chủ động liên lạc với ông tổ trưởng tổ dân phố nơi mình sinh sống tại tổ dân phố Tam Hải 2 để thông báo về sự việc và nhờ hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân chiếc túi một cách nhanh chóng nhất.
Qua quá trình xác minh thông tin, chủ nhân của số tiền trên được xác định là chị Lê Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1994, hiện đang cư trú tại phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh. Chị Trang cho biết mình đã sơ ý làm rơi chiếc túi xách chứa 30 triệu đồng tiền mặt trong lúc đang thực hiện việc dâng hương và tham quan tại khu vực đền thờ này vào ngày hôm đó.
Quá trình xác minh và trao trả tài sản cho người đánh rơi
Sau khi nhận được thông báo về việc đánh mất tài sản từ phía chị Trang, cơ quan công an phường Hải Ninh đã nhanh chóng tiếp nhận tin báo và tiến hành các bước xác minh cần thiết theo đúng quy định. Lực lượng chức năng đã thực hiện việc kết nối giữa người nhặt được là bà Toan và người đánh rơi là chị Trang để làm rõ các chi tiết liên quan đến chiếc túi xách đã mất.
Tại trụ sở công an, các bên liên quan đã tiến hành đối chiếu thông tin, mô tả đặc điểm tài sản và thực hiện kiểm kê số tiền mặt bên trong túi để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trước khi bàn giao. Toàn bộ số tiền mặt 30 triệu đồng sau đó đã được bà Toan trao trả tận tay cho chị Trang dưới sự chứng kiến và hỗ trợ thủ tục của đại diện cơ quan chức năng địa phương vào ngày 26/03.
Sự việc trao trả lại tài sản này đã nhận được sự quan tâm và ghi nhận tích cực từ cư dân địa phương tại tổ dân phố Tam Hải 2, nơi bà Toan đang sinh sống. Hành động này được xem là một cử chỉ trung thực của người dân trong việc xử lý các tình huống nhặt được của rơi, góp phần duy trì nếp sống văn minh tại khu vực dân cư trong thời gian qua.
Theo: Báo Dân trí

