Site icon MUC News

Ba người tử vong trong phòng trọ bị khóa trái cửa, nghi vấn để lại mùi xăng nồng nặc

Hiện trường nơi phát hiện ba người tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa (Ảnh: VietNamNet)

Không thấy nhân viên đến làm việc, chủ vựa dừa ở Đồng Tháp đi kiểm tra thì phát hiện ba người đã tử vong trong căn phòng trọ khóa kín cửa, bên trong bốc mùi xăng nồng nặc.

Phát hiện thi thể trong căn phòng khóa trái

Chiều 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc xảy ra tại xã Tân Hương (huyện Châu Thành).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, chị Hà – chủ một vựa dừa tại xã Tân Hương – không thấy nhân viên là chị T.T.L.T. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đến làm việc. Dù đã nhiều lần gọi điện nhưng không ai bắt máy.

Đến khoảng 9h30, chị Hà tìm đến phòng trọ nơi chị T. thuê ở gần vựa thì thấy cửa bị khóa trái. Gọi mãi không có người trả lời, chị Hà lo lắng nhờ chủ nhà trọ đến hỗ trợ mở cửa.

Khi cửa phòng được mở, mọi người bàng hoàng phát hiện ba người đã tử vong bên trong gồm chị T., anh N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, Đồng Tháp) và bé T. (11 tuổi, con gái chị T.). Trong phòng có mùi xăng rất nặng, nhiều đồ vật bị xáo trộn.

Mối quan hệ giữa các nạn nhân

Theo người dân địa phương, chị T. và anh K. thời gian gần đây chung sống với nhau như vợ chồng. Cả hai cùng làm thuê tại vựa dừa của chị Hà, sống khá khép kín và ít giao tiếp với hàng xóm.

Cơ quan công an đang phối hợp lấy lời khai nhân chứng, thu thập dấu vết hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của ba người. Hiện chưa loại trừ khả năng đây là vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm hoặc hành vi tự vẫn.

Người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc thương tâm, để lại nỗi xót xa cho những người quen biết.

Theo: VietNamNet