Sau hơn hai ngày trôi dạt giữa sóng dữ, một ngư dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được tàu hàng phát hiện và cứu sống kỳ diệu. Hai người còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm giữa điều kiện thời tiết biển động mạnh.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Tóm tắt nội dung
Sự cố thương tâm trên vùng biển Lý Sơn
Chiều 6/11, tại khu vực cầu cảng cá Lý Sơn, ông Dương Quang Cường (sinh năm 1981, trú thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu xuống biển. Thấy vậy, hai người dân địa phương là Phạm Duy Quang (SN 1978) và Lê Văn Sanh (SN 1988) nhanh chóng dùng thuyền thúng ra ứng cứu.
Tuy nhiên, do sóng lớn và gió mạnh vẫn còn sau cơn bão số 13, cả ba người bị cuốn trôi ra xa bờ và mất liên lạc. Công tác tìm kiếm ngay trong chiều cùng ngày gặp khó khăn do thời tiết xấu, sóng cao, gió mạnh cấp 5-6.
Nỗ lực cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) để tìm kiếm quanh khu vực cầu cảng, nhưng phải tạm dừng do sóng to.
Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng tham gia tìm kiếm ba người mất tích trên biển.
Khoảng 8 giờ 45 phút sáng 8/11, tàu vận tải biển Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã phát hiện một người trôi dạt giữa biển tại tọa độ 14°28′08″N, 109°19′29″E, cách bờ Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) khoảng 40–50 hải lý.

Người được cứu chính là ông Phạm Duy Quang, một trong ba người bị mất tích trên biển Lý Sơn. Khi được phát hiện, ông Quang trong tình trạng sức khỏe yếu, kiệt sức nhưng tinh thần tỉnh táo. Sau khi được sơ cứu, ông đã hồi phục dần và được đưa về đảo Lý Sơn an toàn trong trưa cùng ngày.
Hai người còn lại vẫn đang được tìm kiếm
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục huy động nhiều phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm hai người còn lại là ông Dương Quang Cường và Lê Văn Sanh.
Do thời tiết vẫn có gió nam – đông nam cấp 5-6, sóng lớn, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi tự ý ra biển cứu người trong điều kiện thời tiết xấu. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần bình tĩnh báo lực lượng chức năng thay vì tự mình ứng cứu, đồng thời trang bị áo phao, thuyền có định vị và dụng cụ nổi khi ra khơi.
Công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng, tàu vận tải và cơ quan chức năng trong vụ cứu nạn lần này cũng cho thấy vai trò quan trọng của việc thông tin nhanh chóng, đồng bộ để kịp thời cứu người gặp nạn.
Theo: Nhân Dân