Yêu nhau một thời gian dài, đến khi trời mưa tôi mới được bạn trai mời về nhà chơi. Chuyến thăm tưởng như bước ngoặt cho mối quan hệ lại phơi bày sự thật khiến tôi tỉnh táo và quyết định dừng lại ngay sau đó.
- Thuê hai căn nhà giữa Đà Nẵng để trồng cần sa, nam thanh niên sa lưới công an
- 7 dấu hiệu cho thấy trẻ đang có vấn đề về tâm lý
- Bão mùa đông tàn khốc tại Mỹ: Ít nhất 29 người thiệt mạng, gần 200 triệu dân
Bạn trai mời về nhà và cú sững người khi mở cửa
Chiều chủ nhật mưa lớn, anh nhắn tôi bắt taxi qua nhà chơi. Trước đó, chúng tôi chỉ gặp nhau ở quán xá bên ngoài. Lời mời này khiến tôi khá bất ngờ và có phần mong đợi.
Tôi mang theo ít trái cây. Trong đầu là hình dung về một căn hộ gọn gàng. Nhưng khi cửa vừa mở, tôi khựng lại. Mùi ẩm, mùi đồ ăn cũ trộn lẫn khiến tôi khó chịu.
Nhà không quá bừa nhưng rất luộm thuộm. Quần áo vắt trên ghế. Bát đũa ngâm lâu trong bồn. Sàn nhà dính bẩn vì lâu ngày chưa lau.
Khi anh đi tắm, điện thoại liên tục rung. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn nhắc nợ. Trên bàn là nhiều giấy tờ vay mượn. Có cả hợp đồng vay tiêu dùng và trả góp.
Bạn trai mời về nhà nhưng quen sống xuề xòa
Anh tắm xong, mặc đồ cũ và nằm dài xem tivi. Phong thái lịch lãm thường ngày biến mất. Tôi hỏi vu vơ về giấy tờ trên bàn, anh chỉ ậm ừ cho qua.
Sau đó, anh nói tôi rảnh thì dọn nhà giúp. Anh bảo mình lười mấy việc này. Lúc đó, tôi hiểu vì sao nhà bẩn. Không phải vì bận, mà vì thói quen.
Bạn trai mời về nhà và lời nói khiến tôi tỉnh táo
Tôi dọn dẹp gần hai tiếng. Anh vẫn ngồi xem bóng đá. Thỉnh thoảng, anh cười và bảo tôi trông giống người phụ nữ của gia đình. Tôi nghe mà không thấy vui.
Buổi tối, tôi đặt đồ ăn về. Nhưng tâm trạng không còn muốn ăn uống. Mọi kỳ vọng ban đầu đã biến mất.
Khi chia tay là lựa chọn hợp lý nhất
Trên đường về, tôi ngồi trong chiếc xe anh từng khoe mua nhờ đầu tư. Tôi chợt nhớ, anh luôn né tránh khi tôi hỏi về công việc. Anh chỉ nói chung chung là làm nhiều mảng.
Tối đó, anh nhắn tin hỏi vì sao tôi im lặng. Tôi không trả lời. Tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục, tôi sẽ phải gánh cả nợ nần và sự lười biếng của anh. Vì vậy, chia tay là quyết định đúng đắn nhất.
Theo: Afamily

