Site icon MUC News

Bão quật đổ cây phượng tím nổi tiếng Đà Lạt, du khách tiếc ngẩn ngơ

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương hút khách chụp ảnh khi tới Đà Lạt .(Ảnh: Dân Trí)

Cây phượng tím Đà Lạt bên hồ Xuân Hương – biểu tượng lãng mạn gắn liền với ký ức nhiều du khách – vừa bị quật đổ sau cơn bão số 13, khiến người dân và du khách không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối.

Biểu tượng một thời bị quật ngã sau cơn bão

Sáng 7/11, nhiếp ảnh gia Trương Ngọc Thụy – người gắn bó nhiều năm với hồ Xuân Hương – bàng hoàng khi thấy cây phượng tím nổi tiếng nằm đổ rạp sau đêm bão lớn. Đây là cây phượng tím có dáng độc đáo, phần cành sà thấp chạm mặt nước, tạo nên khung cảnh nên thơ từng đi vào hàng nghìn bức ảnh, clip du lịch.

Cây cao khoảng 10 m, thân lớn có đường kính gần nửa mét, tọa lạc ngay bên bờ hồ Xuân Hương – trung tâm thành phố Đà Lạt. Vào mùa xuân, khi hoa nở tím biếc, sắc hoa phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng, được nhiều du khách xem như “nàng thơ” của phố núi.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương không chỉ là điểm chụp ảnh quen thuộc mà còn là “chứng nhân ký ức” của người dân địa phương. Nhiều du khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ từng chụp ảnh cưới, lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ tại đây.

Nhiếp ảnh gia Trương Ngọc Thụy chia sẻ: “Cây ngã đổ mà tôi thấy như mất đi một phần ký ức của Đà Lạt.” Nhiều người dân ví von, “cây phượng tím là nhịp cầu kết nối cảm xúc của người yêu Đà Lạt, nay đổ xuống như một khoảng trống trong lòng phố.”

Vẻ đẹp mộng mơ của cây giữa tiết trời lãng đãng ở thành phố ngàn hoa. (Ảnh: Dân trí)

Nguyên nhân và cảnh báo từ thiên nhiên

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, cây bị bật gốc do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) với gió mạnh, mưa lớn kéo dài. Trước đó, gốc cây đã có dấu hiệu suy yếu, khiến thân không còn bám chắc vào đất.

Sự cố này không chỉ là hậu quả của thiên tai mà còn cho thấy sức chịu đựng hạn chế của nhiều cây cổ thụ trong đô thị, nhất là tại những khu vực ven hồ, nơi đất ẩm và thường xuyên bị tác động bởi thời tiết.

Phượng tím vốn được kỹ sư Lương Văn Sáu mang về trồng ở Đà Lạt từ năm 1962. Từ đó, loài cây này trở thành biểu tượng gắn liền với vẻ đẹp lãng mạn của thành phố ngàn hoa. Mỗi mùa từ tháng 3 đến tháng 4, sắc tím phủ khắp các con đường, thu hút hàng chục nghìn du khách check-in và chụp ảnh.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương là một trong những cây đầu tiên được trồng tại thành phố. Sự ra đi của nó khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, bởi đây không chỉ là một cảnh đẹp mà còn là phần linh hồn của Đà Lạt – nơi ký ức, tình yêu và vẻ thơ mộng giao hòa.

Bảo tồn cây xanh – gìn giữ biểu tượng thành phố

Sự việc cây phượng tím bị đổ là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị. Với những cây cổ thụ, chính quyền và người dân cần phối hợp kiểm tra thường xuyên, xử lý kịp thời những gốc yếu, đồng thời trồng thay thế để giữ gìn cảnh quan.

Đà Lạt từ lâu được mệnh danh là “thành phố của hoa và rừng thông”. Mỗi cây xanh nơi đây đều mang một câu chuyện riêng, và việc bảo tồn chúng chính là cách gìn giữ ký ức, bản sắc du lịch của thành phố mộng mơ.

Cơn bão số 13 không chỉ quật ngã một cây phượng tím bên hồ Xuân Hương, mà còn khiến người dân và du khách thêm trân trọng những giá trị tự nhiên của Đà Lạt. Mất mát này cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ vẻ đẹp vốn có – để “phố hoa” mãi là chốn bình yên, dịu dàng trong lòng mỗi người.

Theo: Dân trí