Site icon MUC News

Bé trai 2 tuổi ở Ấn Độ cắn rắn hổ mang khiến rắn chết tại chỗ

Govinda và bà. Ảnh: India Times.


Một bé trai 2 tuổi ở bang Bihar, Ấn Độ đã khiến cộng đồng mạng “sững sờ” khi… cắn chết một con rắn hổ mang đang quấn quanh tay mình. Trong sự cố vừa đáng sợ, vừa khó tin này, cậu bé may mắn sống sót nhờ phản xạ bản năng và được cấp cứu kịp thời.

Cắn chết rắn: Phản xạ hay bản năng sinh tồn?

Theo India Times, sự việc xảy ra tại làng Bankatwa, nơi bé Govinda Kumar, 2 tuổi, đang chơi gần nhà. Khi một con rắn hổ mang dài khoảng 60 cm bất ngờ trườn đến và quấn quanh tay, Govinda – trong cơn ngây thơ tuổi lên hai – tưởng rằng đây là món đồ chơi mềm mềm, dài dài.

Khi con rắn chưa kịp tấn công, Govinda đã tóm lấy và cắn mạnh vào phần đầu, khiến rắn tử vong ngay lập tức.

“Phản xạ thần sầu”, nhưng hậu quả không đùa được

Sau pha “hạ gục đối thủ bằng răng”, Govinda bị ngất xỉu do trúng một lượng nhỏ nọc độc từ rắn. Bé được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Chính phủ Bettiah và may mắn qua cơn nguy hiểm.

Các bác sĩ mô tả đây là trường hợp hiếm gặp, và nhấn mạnh việc bé sống sót chủ yếu nhờ độc tố chưa kịp phát tác mạnh và được xử lý kịp thời.

Góc nhìn khoa học: Vì sao bé không tử vong?

Theo các chuyên gia độc học, rắn hổ mang có nọc độc thần kinh rất mạnh, đủ để gây tê liệt và tử vong ở người trưởng thành nếu không được cứu chữa kịp. Tuy nhiên, trong trường hợp của Govinda, có thể:

Một điểm thú vị khác là trẻ nhỏ có phản xạ sinh tồn bản năng, nên hành động của bé không hẳn là vô thức – mà là một kiểu “tự vệ nguyên thủy”.

Bình luận xã hội: Bản năng mạnh hơn nọc độc?

Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ và thế giới vừa hoang mang, vừa… thán phục. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi Govinda là “bé trai dũng cảm nhất thế giới”, thậm chí có người đùa rằng:

“Ở tuổi 2, tôi còn chưa bỏ được núm ti, còn cậu bé này đã diệt một con hổ mang.”

Tuy nhiên, câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với phụ huynh: Trẻ nhỏ rất dễ gặp nguy hiểm khi không có người lớn giám sát. May mắn đã đứng về phía Govinda, nhưng không phải ai cũng có kết cục như vậy.

Góc nhìn giáo dục: Không phải mọi thứ bò trườn đều là đồ chơi!

Vụ việc là một minh chứng sinh động cho sự tò mò và hành vi bắt chước của trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia tâm lý:

Đồng thời, người lớn cần hạn chế cho trẻ chơi ở những nơi gần bụi rậm, mương nước, vườn cây, nơi rắn thường trú ẩn – đặc biệt là tại các vùng nông thôn.

Kết luận: Khi “anh hùng không đợi tuổi” là có thật

Dù mang màu sắc hy hữu, thậm chí khó tin, câu chuyện về bé Govinda vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn cho trẻ nhỏ. May mắn đã cứu cậu bé khỏi tai họa, nhưng phòng ngừa vẫn luôn là cách bảo vệ tốt nhất.

Và trong khi thế giới người lớn còn đang loay hoay với những bài học kỹ năng sống, một cậu bé 2 tuổi đã “thể hiện bản lĩnh” theo cách không ai dám nghĩ đến: Cắn chết rắn hổ mang.

Nguồn: Báo Mới