Không học tiếng Anh, chưa biết chữ tiếng Việt, nhưng bé trai 4 tuổi ở Long An lại đọc tiếng Anh trôi chảy khiến ai chứng kiến cũng sửng sốt tột độ.
- Máy bay Thái Lan rơi thẳng xuống biển khi huấn luyện, 5 cảnh sát thiệt mạng
- Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt ở Thái Nguyên, cột khói cao hàng chục mét
- Voi con Malaysia thiệt mạng khi sang đường, voi mẹ đau đớn khiến cả thế giới xúc động.
Gặp gỡ “thần đồng không trường lớp” ở Long An
Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao về một bé trai nhỏ tuổi ở Long An có thể đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh như người bản ngữ. Dù chưa từng đến trường, cháu bé vẫn có khả năng tính toán, ghi nhớ vượt trội. Điều này khiến dư luận chia hai luồng: người thán phục, kẻ hoài nghi.
Để làm rõ sự thật, phóng viên Tri thức & Cuộc sống đã tìm về xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc – nơi sinh sống của cậu bé đang được mệnh danh là “thần đồng” – và tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu.
Cậu bé Bùi Lê Quang Hưng: Tài năng “nở rộ” ở tuổi lên 2
Bé Bùi Lê Quang Hưng sinh ngày 11/9/2020, là con thứ hai trong gia đình anh Bùi Văn Thanh và chị Lê Thị Sơn – cả hai đều là công nhân tại Khu công nghiệp Long Hậu. Không ai trong nhà sử dụng ngoại ngữ, càng không ai nghĩ đứa trẻ chưa học mẫu giáo lại có thể đọc tiếng Anh.
Chị Sơn kể lại: “Một ngày nọ, tôi thấy con cầm sách tiếng Anh đọc vanh vách. Tưởng cháu bịa theo kiểu ‘con nít bắt chước’, tôi đưa sách tiếng Việt – và cháu cũng đọc không sai chữ nào!”
Từ năm 2 tuổi, Quang Hưng đã có thể đọc hàng chục từ tiếng Anh, ghi nhớ mặt chữ và phát âm chính xác dù chưa biết cầm bút viết tên mình.
Từ số học đến ngôn ngữ: Khả năng vượt ngoài lứa tuổi
Không dừng lại ở ngôn ngữ, Quang Hưng còn làm được phép cộng, trừ có kết quả đến ba chữ số – bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Cha mẹ đã đưa cháu đến một trung tâm Anh ngữ uy tín ở TP.HCM kiểm tra. Các giáo viên tại đây phải thốt lên kinh ngạc trước khả năng đọc hiểu, phản xạ và thậm chí… chỉnh lỗi phát âm cho cả người lớn của Hưng.
“Tôi học tiếng Anh suốt thời phổ thông mà vẫn còn vấp. Vậy mà một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh, đúng ngữ pháp”, một giáo viên tại trung tâm chia sẻ.
Trí nhớ siêu phàm: Một lần đi, cả đời nhớ
Một trải nghiệm đặc biệt đã cho thấy trí nhớ vượt giới hạn của cậu bé. Gia đình đưa Hưng đi chơi trên tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên. Chỉ trong một chuyến đi duy nhất, cậu đã nhớ chính xác toàn bộ tên 14 nhà ga theo thứ tự lượt đi và lượt về, và đến giờ vẫn không quên.
Cũng từ đó, Hưng thích tra bản đồ, tìm hiểu tên quốc gia và quốc kỳ. Điều đáng kinh ngạc là tên các nước như Azerbaijan, Kyrgyzstan hay Liechtenstein – những cái tên “khó nhằn” với cả người lớn – cũng không làm khó được cậu bé.
Gia đình công nhân và giấc mơ cho con
Dù rất tự hào, vợ chồng anh Thanh – chị Sơn cũng trăn trở khi không biết nên bắt đầu từ đâu để định hướng tương lai cho con. “Chúng tôi chỉ mong có một nơi thực sự phù hợp để giúp cháu phát triển khả năng của mình. Nếu không có ai hỗ trợ, có khi cháu lại bị lãng phí tài năng”, chị Sơn bộc bạch.
Hiện tại, cả nhà phải “học ngược” từ chính Hưng. Anh trai cháu – học lớp 6 – mỗi ngày đều được em mình “dạy kèm” tiếng Anh. Còn ba mẹ thì phải dùng Google dịch để hiểu con đang nói gì.
Tài năng thiên bẩm hay khả năng bẩm sinh chưa được khám phá?
Câu chuyện về bé Quang Hưng không chỉ là hiện tượng cá nhân mà còn mở ra vấn đề rộng lớn hơn: Làm thế nào để xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục, phát hiện và nuôi dưỡng đúng những tài năng bẩm sinh trong cộng đồng?
Việc tìm kiếm, đánh giá và hỗ trợ sớm những đứa trẻ có biểu hiện vượt trội là điều cần thiết – không chỉ vì sự phát triển của các em, mà còn là niềm hy vọng cho cả một thế hệ mới năng động, sáng tạo, hội nhập toàn cầu.
Một tia sáng nhỏ, nhưng có thể rực cháy nếu được chắp cánh
Bé Quang Hưng, với vốn sống còn rất ngắn, nhưng lại sở hữu trí tuệ và khả năng ngôn ngữ hơn xa lứa tuổi, có thể là minh chứng sống cho một chân lý giản dị: Mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài theo cách riêng của mình – điều quan trọng là chúng ta có đủ tỉnh táo, đủ yêu thương để nhận ra và nuôi dưỡng chúng đúng cách hay không.
Theo: Tri thức và cuộc sông