Nhà hàng du hành xuyên thời gian ở Bắc Kinh hút khách trẻ nhờ Hán phục, bữa ăn cung đình và trải nghiệm hóa thân trở về thời cổ đại trong vài giờ.
- Hành trình đổi đời của cô gái Mông giữa núi rừng Tây Bắc
- Cháy chuồng cọp Hà Nội: Tầng 5 tập thể Trung Tự bùng phát ngọn lửa
- Quả đồi bất ngờ sạt lở giữa trời nắng ở Đà Nẵng, nghi có 7 người đang làm rẫy
Trải nghiệm hóa thân trở về thời cổ đại
Một nhà hàng theo chủ đề cổ đại ở Bắc Kinh cho phép khách lựa chọn Hán phục, tóc giả, trang sức và được trang điểm kỹ lưỡng trước khi bước vào không gian tái hiện Trung Hoa xưa với sân đá cuội, mái đình và tiếng đàn tranh.
Thực khách sẵn sàng chi tiền để dùng bữa cung đình 8 món và “du hành xuyên thời gian” trong vài tiếng, thể hiện xu hướng “tiêu dùng cảm xúc” – chi tiền để thỏa mãn trải nghiệm hơn là sở hữu vật chất.
Những người sinh sau thập niên 1990 đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới. Họ chi tiền để “hài lòng bản thân”, theo China Daily. Carey Zhuang, 27 tuổi, trả 1.000 tệ để hóa trang thành nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, cho rằng đây là cách tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Trên tầng hai, nhiều cô gái trẻ được chuyên gia trang điểm hỗ trợ. Wu Ke, 22 tuổi, diện Hán phục màu hoa cà, bị cuốn hút bởi văn hóa thời Tống – Thanh và không gian cổ điển của nhà hàng.
Ngoài sảnh, cô giáo Huang Jing trả 900 tệ để con gái 9 tuổi hóa trang, dùng bữa và chụp ảnh. Cô xem đây là trải nghiệm “nhập vai văn hóa” độc đáo chứ không chỉ là một bữa ăn.
Hán phục bùng nổ và ý nghĩa văn hóa
Hán phục ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các điểm du lịch. Hashtag “hanfu” đã hơn 11 tỷ lượt xem trên Xiaohongshu. Theo giảng viên Yang Jianfei, sự hồi sinh của Hán phục cho thấy người trẻ đang sử dụng tiêu dùng cảm xúc để khám phá bản sắc cá nhân và kết nối với văn hóa truyền thống. Trong phòng ăn tròn, thực khách thưởng thức món cung đình và xem biểu diễn múa hát trong khi nhân viên phục vụ cũng mặc Hán phục. Với họ, miễn cảm thấy giá trị tinh thần nhận được là xứng đáng, chi tiền cho trải nghiệm là điều đáng làm.
Theo: VnExpress

