Nghi ngờ chồng có tình cảm với người phụ nữ khác, Lầu Y Chò không kiềm chế được cảm xúc, dùng dao tấn công khiến chồng tử vong, để lại nỗi đau cho cả hai gia đình
- Bỗng dưng trở thành ‘con nợ’ dù không vay tiền
- Thiên tai Khánh Hòa: Số người chết, mất tích tiếp tục tăng
- Giá rau tăng vọt, bà nội trợ đi chợ chỉ dám “rón rén” với 200.000 đồng
Diễn biến mâu thuẫn kéo dài dẫn đến bi kịch
Theo hồ sơ vụ án, Lầu Y Chò (trú xã Mường Xén, Nghệ An) và anh Xồng Bá C. kết hôn nhiều năm. Trong quá trình chung sống, Chò nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng nên nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được. Đầu tháng 4-2025, Chò phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin, tán tỉnh người phụ nữ khác và đã nhờ gia đình chồng can thiệp, song tình trạng vẫn tiếp diễn.
Tối 4-5, thấy chồng tiếp tục gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, Chò bực tức và mất kiểm soát. Đến khoảng 2 giờ sáng, trong lúc nghĩ đến chuyện ngoại tình của chồng, Chò lấy dao đâm vào bụng anh C. khi nạn nhân đang ngủ. Anh C. tỉnh dậy chống cự nhưng tiếp tục bị đâm nhiều nhát dẫn đến thương tích nặng. Con của hai người phát hiện sự việc kịp thời tri hô để ông bà sang hỗ trợ.
Dù được đưa đi cấp cứu, anh C. không qua khỏi. Chò sau đó có ý định tự sát nhưng bị con ngăn lại. Vụ án gây chấn động địa phương, để lại hệ lụy nặng nề cho gia đình hai bên.
Phiên tòa xét xử và lời xin lỗi muộn màng
Ngày 19-11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lầu Y Chò về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo phải nhờ phiên dịch do không nói được tiếng Việt và sức khỏe yếu nên được phép ngồi suốt quá trình xét xử. Chò thừa nhận mọi hành vi, khai rằng nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông khi chồng thường xuyên liên lạc với người phụ nữ khác.
Gia đình chồng, đặc biệt là con trai của bị cáo, không trách móc mà xin giảm nhẹ hình phạt cho Chò. Tại tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi đến cha mẹ chồng và con trai, bày tỏ mong muốn được tha thứ để làm lại cuộc đời. Giờ nghị án, hai mẹ con được gặp nhau, ôm chặt trong nước mắt khiến nhiều người không khỏi xót xa.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nhưng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như ăn năn, đầu thú, dân tộc thiểu số, nhận thức hạn chế và sự xin giảm án từ gia đình bị hại. Tòa tuyên phạt Lầu Y Chò 13 năm tù và buộc bồi thường 80 triệu đồng. Phiên tòa khép lại trong nỗi buồn khi con trai nạn nhân lặng lẽ theo ông bà trở về, đối diện tương lai đầy khó khăn.
Theo: Pháp Luật

