Giữa làn mưa bom đạn không dứt tại Pokrovsk (miền Đông Ukraine); các binh sĩ Ukraine vẫn kiên quyết trụ vững trước hỏa lực áp đảo của Nga; dù đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.
- Phá dỡ hồ chứa nước Tân Lai: Lâm Đồng chỉ đạo khẩn cấp
- Lào Cai: Làm rõ clip nam sinh hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước
- Hoán cải xe xăng thành xe máy điện
Quyết tử giữ thành trì miền Đông
Trong nhiều ngày qua, các tòa nhà tại Pokrovsk liên tục “đổi chủ” trong cuộc giao tranh giằng co. Lực lượng phòng vệ Ukraine thừa nhận tình hình “rất khó khăn” nhưng chưa đến mức báo động; khẳng định họ vẫn kiểm soát được phần lớn khu vực chiến lược này.
Pokrovsk – trung tâm hậu cần trọng yếu của miền Đông; – hiện có hơn một nửa diện tích nằm trong “vùng xám”; không thuộc quyền kiểm soát của bên nào. Nga đang tìm cách cắt đứt tuyến tiếp viện của Kiev, nhằm siết chặt vòng vây quanh thành phố.
Thiếu quân, Ukraine vẫn chống trả quyết liệt
Trong cuộc trao đổi với Reuters từ hầm trú ẩn ở rìa Pokrovsk, chỉ huy đội máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68, mật danh Hus, cho biết:
“Không có tiền tuyến cố định. Một tòa nhà do chúng tôi kiểm soát; tòa tiếp theo thuộc đối phương – nhưng vài giờ sau có thể đổi chỗ.”
Các binh sĩ được Reuters phỏng vấn đều thừa nhận việc thiếu quân đang cản trở nỗ lực phòng thủ. Theo Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7, Nga đã tập trung khoảng 11.000 quân quanh Pokrovsk; cùng hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ ở các khu vực lân cận.
Hus cho biết đơn vị của ông buộc phải rút khỏi một số vị trí ở nội đô; do “tình hình ngày càng xấu đi”. Tuần trước, Ukraine phải điều thêm lực lượng đặc nhiệm để tăng cường phòng thủ; dấu hiệu cho thấy giao tranh đang bước vào giai đoạn khốc liệt.
Nga tuyên bố đã bao vây Pokrovsk và kêu gọi binh sĩ Ukraine đầu hàng ngày 4/11. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ, khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát và tiếp tục tăng viện.
Binh sĩ mật danh Lambada thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 cho biết; dù máy bay không người lái giúp “làm chủ tình hình”; yếu tố then chốt vẫn là tinh thần chiến đấu:
“Chúng tôi cần những người có động lực, thực sự muốn chiến đấu và phòng thủ,” anh nói.
Thành phố đổ nát nhưng ý chí không gục ngã
Sau hơn 18 tháng giao tranh, phần lớn Pokrovsk chỉ còn là đống đổ nát. Từ dân số khoảng 60.000 người trước chiến tranh; nay chỉ còn khoảng 1.200 cư dân cầm cự trong điều kiện không điện; không lương thực, không hệ thống sưởi và không có đường sơ tán.
Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật quen thuộc — pháo kích; tên lửa và máy bay không người lái để “san phẳng tất cả”, như lời binh sĩ Lambada mô tả.
Trước đó, hai thành phố lớn khác là Bakhmut và Avdiivka; đã rơi vào tay Nga sau những trận chiến tương tự; khiến nhiều người lo ngại Pokrovsk có thể chịu chung số phận.
Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng, ngay cả khi thành phố thất thủ.
Sau khi mất một đồng đội trong cuộc không kích của Nga, Hus nghẹn ngào nói:
“Chúng tôi đều mong được đoàn tụ với gia đình, nhưng hiện tại, vị trí của tôi là ở đây.”
Theo: Dân Trí

