Site icon MUC News

Bỏ nhà đi 12 năm, con trai trở về chăm bố già thì bị nghi chờ thừa kế

Bỏ nhà đi 12 năm, con trai trở về chăm bố già thì bị nghi chờ thừa kế

Sau 12 năm rời xa mái nhà, người con trở về với mong muốn chăm sóc bố già, nhưng lại đối diện sự nghi ngờ và khoảng cách chưa thể hàn gắn.( Ảnh: Chụp màn hình/ Afamily)

Bỏ nhà đi 12 năm, người con trai trở về khi bố già đau yếu, mong được ở bên chăm sóc. Thế nhưng, ông thẳng thắn tuyên bố sẽ bán nhà, đem tiền làm từ thiện vì cho rằng con trai chỉ chờ mình qua đời để hưởng tài sản.

Gia đình tan vỡ từ những mâu thuẫn kéo dài

Sau khi mẹ mất, trong nhà chỉ còn hai bố con. Người bố sống nguyên tắc, ít nói, thường áp đặt. Người con mang nhiều uất ức vì từng chứng kiến bố đối xử tệ với mẹ.

Những bữa cơm diễn ra trong im lặng. Cãi vã xảy ra thường xuyên. Có lần, bố đập vỡ bát đĩa sau một cuộc tranh luận căng thẳng.

Đỉnh điểm là khi người con đi làm về muộn, làm bố mất ngủ. Sau cuộc cãi vã đó, anh thu dọn đồ và rời khỏi nhà.

Bỏ nhà đi 12 năm, cha con gần như không liên lạc

Rời nhà, người con sống bằng nghề chạy xe công nghệ. Anh thuê trọ, đi làm, lập gia đình rồi ly hôn. Cuộc sống liên tục thay đổi, không nơi nào ổn định lâu dài.

Trong khi đó, bố vẫn sống trong căn nhà cũ. Hai cha con hầu như không nói chuyện. Mỗi năm, họ chỉ gặp nhau vào ngày giỗ mẹ.

Bữa cơm giỗ diễn ra lặng lẽ. Không ai nhắc chuyện cũ. Cũng không ai hỏi han hiện tại.

Bỏ nhà đi 12 năm, trở về khi bố đã già yếu

Gần đây, người con nghe tin bố thường xuyên đau ốm. Khi thì cao huyết áp. Lúc lại đau khớp. Có lần, bố phải nhập viện vì viêm phổi.

Đến thăm bệnh viện, anh thấy bố gầy hơn trước. Tóc bạc nhiều. Dáng người yếu đi rõ rệt. Lúc đó, anh nhận ra bố đã thật sự già.

Ý định về sống cùng nảy sinh rất tự nhiên. Không ai ép buộc. Anh chỉ sợ sau này sẽ hối hận.

Bố nghi ngờ động cơ, tuyên bố bán nhà làm từ thiện

Khi nghe con trai đề nghị về chăm sóc, bố không nổi nóng. Ông nói rất bình thản. Ông cho rằng con trai trở về chỉ để chờ mình qua đời.

Bố tuyên bố sẽ lập di chúc. Căn nhà sẽ được bán thông qua văn phòng luật sư. Toàn bộ tiền bán nhà sẽ đem làm từ thiện.

Theo ông, như vậy sẽ không ai tranh giành. Ông cũng không để lại tài sản cho người con mà mình không còn tin tưởng.

Người con bế tắc trước lựa chọn cuối cùng

Nghe những lời đó, người con nghẹn lại. Anh vừa tức giận, vừa buồn, lại vừa bất lực. Anh tự hỏi mình đã trở thành người như thế nào trong mắt bố.

Suốt nhiều năm, anh chưa từng nhận tiền từ bố. Nhưng giờ đây, anh vẫn bị nghi ngờ vì tài sản. Anh chỉ muốn bố có người bên cạnh lúc tuổi già.

Giữa việc bỏ mặc hay tiếp tục ở lại chăm sóc, người con rơi vào giằng xé. Câu trả lời vẫn chưa có, chỉ còn nỗi day dứt về tình cha con.

Theo Afamily